leftcenterrightdel
Phạm Anh Kiệt luyện tập để gấp chăn vuông vức theo quy định 

Chiều muộn, nhưng các CSM vẫn miệt mài với tăng gia, vào rừng lấy củi và những công việc khác để rèn luyện ý thức lao động, sau buổi huấn luyện. Phạm Anh Kiệt đang cùng nhóm CSM cuốc đất, un vồng chuẩn bị trồng mới thêm lứa rau khoai. Mồ hôi nhễ nhại, nhưng nụ cười thật tươi trên gương mặt, Kiệt nói rằng đang được đồng đội chỉ vẽ cách cuốc đất, điều mà lúc ở nhà người thanh niên trẻ chưa từng biết đến.

“Mới hơn một tháng học tập, rèn luyện, huấn luyện kể từ ngày nhập ngũ, tôi và các CSM đã học hỏi được rất nhiều điều, trưởng thành hơn”. Kiệt chia sẻ, đã tốt nghiệp Trường cao đẳng Y tế Huế. Nhưng bạn khao khát được nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự; được rèn luyện trong môi trường quân đội, nên đã viết đơn tình nguyện. Người thanh niên trẻ vô cùng vui mừng khi nguyện vọng trở thành hiện thực.

“Mơ ước của tôi, sau khi hoàn thành nghĩa vụ, được ở lại, phục vụ lâu dài trong lực lượng biên phòng. Nếu xuất ngũ trở về địa phương, quá trình rèn luyện, sự trưởng thành trong quân đội cũng sẽ là “vốn liếng” quý giá để chúng tôi tiếp tục vững vàng trong cuộc sống và đóng góp sức trẻ cho xã hội. Vậy nên tôi luôn cố gắng nỗ lực” - Kiệt bày tỏ.

Thiếu tá Lê Anh Tuấn cho biết: CSM Phạm Anh Kiệt rất cởi mở, gần gũi, luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng chí, đồng đội, không nề hà trước bất cứ việc gì; đã có nhiều đóng góp cho đơn vị. Tốt nghiệp Trường cao đẳng Y tế Huế, nên ngay từ những ngày đầu, Kiệt phụ giúp y sĩ, bác sĩ quân y trong công tác khám sức khỏe cho CSM, phụ giúp tiêm vắc-xin phòng uốn ván, phụ đo điện tim, đo huyết áp; giúp đơn vị phun thuốc phòng muỗi, ruồi; hỗ trợ đồng đội trong công tác vệ sinh, để đảm bảo sức khỏe.

“Mọi nhiệm vụ được giao Kiệt đều thực hiện rất trách nhiệm, hoàn thành tốt, là “cảm hứng” để các CSM cùng cố gắng, nỗ lực, tạo khí thế thi đua và tinh thần đoàn kết, góp phần không nhỏ để công tác huấn luyện thuận lợi, hiệu quả” - Thiếu tá Lê Anh Tuấn cho biết.

Bản thân Kiệt thì nói rằng, đã nhận được nhiều sự hỗ trợ, giúp đỡ từ đồng chí, đồng đội. Ở thành phố nên mỗi ngày ngoài việc học tập, Kiệt chỉ biết giúp gia đình quét nhà và tự giặt áo quần của mình, hoàn toàn “xa lạ” với cuốc đất, chặt củi. Ở đơn vị, rất nhiều CSM gia đình làm nông, nên đã tận tình hướng dẫn, chỉ vẽ cho Kiệt cách cuốc đất, chặt củi làm sao cho nhanh, hiệu quả mà đỡ đau vai, đau tay. Gương mặt Kiệt luôn sáng lên nụ cười khi nói, mọi người ai có thế mạnh gì đều hỗ trợ, chỉ vẽ cho đồng chí, đồng đội của mình, nhắc nhở nhau cùng làm. Mỗi ngày, các CSM càng gần gũi nhau hơn, tự tin và thực hiện tốt hơn các bài rèn luyện, huấn luyện.

Theo Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động, đơn vị xác định Phạm Anh Kiệt là một CSM rất tâm huyết và trách nhiệm, do đó, tạo điều kiện theo dõi và kèm cặp, dìu dắt. Nếu phấn đấu tốt trong quá trình huấn luyện, đơn vị sẽ tạo điều kiện để Kiệt được học đối tượng Đảng, để khi đáp ứng đủ tiêu chí, thời gian theo quy định, Kiệt sẽ được kết nạp Đảng, đứng vào hàng ngũ của Đảng trong thời gian tại ngũ.

Tinh thần phấn đấu, nỗ lực rèn luyện của những chiến sĩ như Kiệt, là một trong những yếu tố quan trọng để tạo nên sức mạnh của lực lượng BĐBP tỉnh, của quân đội...

Bài, ảnh: Văn Toàn