leftcenterrightdel
 Liverpool bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn vào cuối hiệp 1. Ảnh: Internet

Mặc dù đều đang có phong độ chạm đáy nhưng trận đá bù vòng 8 Ngoại hạng Anh giữa Chelsea và Liverpool diễn ra vào lúc 02h00 ngày 5/4 vẫn là trận cầu đáng chú ý. Với Chelsea, trước kỳ tập trung đội tuyển quốc gia thì mọi thứ vẫn đang khá sáng sủa. The Blues có mạch 4 trận bất bại, trong đó thắng 3 trận. Trận hòa 2-2 với Everton có chút không may mắn khi bàn gỡ của đội khách đến ở những phút cuối cùng. Thế nhưng, kỳ vọng vào một kết quả tốt tiếp theo khi đón tiếp Aston Villa đã tan tành với thất bại 0-2, qua đó khiến đội chủ sân Stamford Bridge rơi xuống nửa sau bảng xếp hạng. Trận thua này như giọt nước tràn ly khiến ban lãnh đạo Chelsea buộc phải đưa ra quyết định sa thải HLV Graham Potter trước sức ép từ người hâm mộ và trong thời gian chờ thuyền trưởng mới, trọng trách dẫn dắt nửa xanh thành London tạm thời được giao cho trợ lí Bruno Saltor. Trong khi đó, đội khách Liverpool còn cho thấy phong độ tồi tệ hơn khi chỉ thắng 2, hòa 1 và thua đến 4 trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Tệ hơn là ở 2 vòng đấu gần nhất, Lữ đoàn đỏ trắng tay trước Bournemouth và Man City, qua đó khiến cơ hội vào Top 4 vừa mới nhen nhóm đã ngay lập tức bị dập tắt. Hai đại gia lừng lẫy trong Big 6 bây giờ phải gặp nhau với vị thế của một đội thứ 11 và một đội thứ 8. Khả năng trở lại Top 4 vào cuối mùa của cả 2 CLB đều rất xa vời và nếu tiếp tục cầm chân nhau ở London, họ coi như đầu hàng số phận.

leftcenterrightdel
 Tỏ ra áp đảo nhưng Chelsea liên tiếp phung phí cơ hội. Ảnh: Internet

Với lợi thế được chơi trên sân nhà, Chelsea nhanh chóng áp đảo về mặt thế trận khi liên tiếp tạo ra sóng gió về phía khung thành của Alisson. Ngay phút thứ 3, Chelsea có cơ hội nguy hiểm với một tình huống phản công nhanh, và Felix cầm bóng đột phá vào khu vực cấm địa rồi tung cú dứt điểm nhưng bị Matip cản phá ngay trước mũi giày. Bóng bật ra đến đúng vị trí của Havertz nhưng trước khung thành gần như bỏ trống do thủ thành Alisson đã bị hớ trước đó, cú vô lê ngay của tiền đạo người Đức lại không trúng bóng khiến cơ hội trôi đi mất. 2 phút sau, Liverpool lại đê mất bóng từ giữa sân và mở ra thời cơ cho Chelsea. Lần này Kovacic nhận bóng ngay trước vòng cấm, đi bóng qua cả Alisson để dứt điểm nhưng bóng đi hơi nhẹ và Konate đã có tình huống cứu thua ngay trước vạch vôi. Phút 12, Koulibaly có pha phất bóng từ phần sân nhà cực chuẩn để Chilwell xâm nhập vòng cấm rồi căng ngang vào trong nhưng pha chạy cắt mặt rồi dứt điểm của Havertz lại đưa bóng đi đập vào người của thủ môn Alisson.

Đến phút 24, sau một tình huống lộn xộn từ quả đá phạt góc của Chilwell, Reece James tung cú vô lê trái phá làm tung lưới đội khách nhưng đáng tiếc cho The Blues, bàn thắng đã không được công nhận vì lỗi việt vị của Fernandez trước đó. 4 phút sau, Kante có tinh huống chọc khe mở ra cơ hội đối mặt cho Havertz nhưng tiền đạo này tiếp tục cho thấy sự vô duyên với pha dứt điểm đưa bóng đi ra ngoài. Liverpool chịu trận trong suốt thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 và chỉ thực sự có cơ hội ghi bàn trong thời gian bù giờ, nhưng cú đá ngay sát vòng cấm của Gomez không thắng được Kepa, còn cú dứt điểm sau đó của Fabinho trong vòng cấm lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

leftcenterrightdel
 Havertz đưa bóng vào lưới nhưng lại dùng tay. Ảnh: Internet

Bước sang hiệp 2, cả hai đội, đặc biệt là đội chủ nhà vẫn tiếp tục chứng tỏ sự vô duyên của mình. Phút 47, tận dụng sai lầm của hàng thủ Liverpool, Kovacic chớp thời cơ rất nhanh để thoát xuống đối mặt Alisson nhưng cú đá của tiền vệ người Croatia lại đưa bóng đi vọt xà. 3 phút sau, Kante lại chọc khe thông mình để Havertz băng xuống đối mặt với Alisson nhưng không thể chiến thắng thủ môn đối phương. Bóng bật ra đập tay của Havertz rồi đi vào lưới nhưng tất nhiên là không có bàn thắng cho Chelsea. Phút 76, cơ hội đã đến với Felix sau pha phối hợp không tốt giữa thủ môn Alisson và Matip nhưng cầu thủ đang được mượn từ Atletico lại đá bóng đi lên trời. Đến cuối trận, Enzo Fernandez có cơ hội dứt điểm từ xa nhưng bóng vẫn đi hơi cao so với khung thành. Trong khi đó, Liverpool chỉ có duy nhất một tình huống hãm thành đáng chú ý sau nỗ lực sút xa của Nunez ở phút 60 nhưng không thể làm khó được Kepa.

Chung cuộc, Chelsea và Liverpool cả 2 lần cầm chân nhau với tỉ số hòa 0-0 và có thể nói, cơ hội vào Top 4 của cả 2 đội gần như là không còn.

 Kết quả đá bù vòng 8 ngày 5/4:

Bournemouth 0-2 Brighton

Leeds 2-1 Nottingham

Leicester 1-2 Aston Villa

Chelsea 0-0 Liverpool

Trương Nhật Huy