Đường Võ Văn Tần là một con đường nhỏ nằm bên cạnh một hồ nước đẹp ở phía Nam TP. Huế, nhưng bên lề đường, giáp với khuôn viên của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, lại có 2 cây gạo khá cao to. Mới cuối tháng hai âm lịch mà hoa đã nở đỏ trên các cành cây. Những bông hoa to bằng nắm tay khoe sắc giữa bầu trời xanh nhìn từ xa đã thấy thích mắt. Sáng chiều, theo luồng gió mạnh, một số bông hoa gạo rơi rụng xuống mặt đường tạo nên một bức thảm nhỏ rất đẹp bên gốc cây.

leftcenterrightdel
Hoa gạo trên phố Huế. Ảnh: Đình Hoàng 

Nhiều người đi bộ trên đường Võ Văn Tần đã dừng lại nhặt những bông hoa đỏ rơi rụng trên mặt đường đem bỏ lại dưới gốc cây đã sản sinh ra nó. Cầm bông hoa gạo trên tay, tôi lại nhớ tới câu ca dao mẹ tôi hát ru con ngày nào: "Bao giờ cho đến tháng ba/ Hoa gạo rụng xuống thì tra hạt vừng".

Cây hoa gạo (tên chữ là hoa mộc miên) có mặt ở cả nông thôn lẫn thành thị. Ngày còn nhỏ, học ở trường làng, giờ ra chơi, lũ học trò chúng tôi thường hay ra quanh quẩn bên mấy cây phượng vĩ, cây hoa gạo mọc cạnh sân trường. Cây phượng, cây gạo tỏa bóng mát che nắng cho chúng tôi. Chúng tôi nhặt những bông hoa gạo rơi rụng bỏ vào gốc cây hoặc đem về lớp học…

Huế là thành phố của cây xanh, hoa đẹp. Cùng với nhiều loại hoa đẹp khác, hoa gạo cũng góp phần làm cho thành phố bên bờ sông Hương có thêm sắc màu mỗi độ xuân kết, hè sang.

TRẦN HOÀNG