leftcenterrightdel
 Thượng úy Hồ Đăng Khỏe trao trả lại tài sản cho chị Nguyễn Thị Ngọc

Thời gian qua, nhiều tài sản của người dân, du khách bị bỏ quên, đánh rơi dọc đường được lực lượng công an phát hiện, xác minh, sớm tìm người mất để tiến hành các thủ tục trao trả đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, nhân lên hành động đẹp trong xã hội.

Có ý kiến cho rằng, đó là trách nhiệm của lực lượng công an đối với dân, nhưng cũng có không ít ý kiến, nếu như mỗi cán bộ, chiến sĩ trong từng đơn vị công an không thực sự vì dân phục vụ thì, hành động đó khó có thể diễn ra và mang lại kết quả.

Đơn cử như mới đây, trong những ngày đầu tháng 4/2023, Công an phường Phú Nhuận (TP. Huế) tiếp nhận tin báo của em Dương Thị Thanh Huyền (SN 2007), trú tại xã Phú Dương (TP. Huế) với nội dung, trong quá trình chơi game ở tầng 3 tòa nhà Vincom Plaza đã để quên điện thoại di động.

Ngay sau đó, Ban Chỉ huy Công an phường Phú Nhuận đã cử lực lượng đến hiện trường là tầng 3 tòa nhà Vincom Plaza để xác minh. Chỉ sau một thời gian ngắn, các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phú Nhuận đã làm rõ, chiếc điện thoại di động của em Huyền loại iPhone 11 Pro Max, có trị giá khoảng 14 triệu đồng. Đồng thời, xác định được người đã nhặt được chiếc điện thoại và tiến hành thu giữ, làm thủ tục để trao trả cho em Dương Thị Thanh Huyền.

Trước đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đoạn đường Điện Biên Phủ - Thanh Hải, Thượng úy Hồ Đăng Khỏe, cán bộ Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh phát hiện một túi xách của ai đó nằm trên đường. Tiến hành kiểm tra bên trong túi xách, có 1 máy tính Macbook cùng một số tài sản và giấy tờ quan trọng khác mang tên Nguyễn Thị Ngọc, trú đường Phan Bội Châu, phường Trường An (TP. Huế). Thượng úy Khỏe đã báo cáo lãnh đạo đơn vị; đồng thời, tiến hành xác minh, tìm kiếm thông tin liên lạc của chủ sở hữu để tiến hành trao trả.

Gần đây, cặp vợ chồng quốc tịch Singapore trong quá trình tham quan các di tích, thắng cảnh trên địa bàn xã Thủy Bằng (TP. Huế) đã đánh rơi ví, bên trong có nhiều tài sản. Với tinh thần khẩn trương tìm bằng được tài sản cho khách, chiến sĩ của Công an xã Thủy Bằng đã tìm hiểu và xác định, trước đó, khi tham quan di tích lăng vua Khải Định thuộc thôn Châu Chữ, vợ chồng ông Tay Kah Beng có ghé vào một quán cà phê bên đường gần lăng Khải Định. Tại  đây, ông Tay Kah Beng đã để rơi chiếc ví; chỉ trong thời gian ngắn, Công an xã Thủy Bằng đã tìm lại được và trao trả…

Hành động công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã kịp thời xác minh, truy tìm tài sản bị đánh rơi, bỏ quên, tiến hành các thủ tục cần thiết để trao trả lại... đã nhận được sự cảm kích, biết ơn của người dân và du khách.

“Tài sản tuy nhỏ về vật chất, nhưng giá trị rất lớn về tinh thần, nhất là các loại giấy tờ cần thiết. Nếu không có trách nhiệm, không quyết tâm của lực lượng công an thì khó để có lại được tài sản cho người dân”, chị Nguyễn Thị Ngọc chia sẻ.

Bài, ảnh: TÂM ANH