leftcenterrightdel
Cựu chiến binh K8 trong lần chụp ảnh lưu niệm tại bia tưởng niệm các liệt sĩ K8 

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đại biểu lãnh đạo huyện và Ban liên lạc cựu chiến binh K8 đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc, kính cẩn dâng nén hương tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ K8 đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tại đây, các đồng đội của các cựu chiến binh K8 đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm về cuộc chiến đấu anh hùng ngày đó. Cách đây đúng 55 năm, Tiểu đoàn 8 (K8) thuộc Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, đã chiến đấu với 7 tiểu đoàn của địch, sau nhiều ngày chiến đấu với lực lượng địch lớn mạnh gấp nhiều lần, K8 đã bị tổn thất nặng nề, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ của quân và dân ta đã mãi mãi nằm lại trên mãnh đất Phước Yên ngày nay.

Tưởng nhớ đến các chiến sĩ đã hy sinh trong trận đánh, ngày 28/4 hàng năm đã được chọn là ngày giỗ chung của các chiến sĩ, quân và dân ta đã hy sinh trong trận chiến đấu năm đó.

Tin, ảnh: THÁI SƠN