Man City có cơ hội gây áp lực lớn lên Arsenal khi chỉ phải đối đầu với Leeds vào lúc 21h00 ngày 6/5. Man City đang thẳng tiến tới chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này. Họ vừa vùi dập đối thủ West Ham 3-0 để vươn lên giành ngôi đầu tại bảng xếp hạng cách đây vài ngày. Đó là chiến thắng thứ 9 liên tiếp tại giải ngoại hạng Anh của thầy trò HLV Pep Guardiola. Trên sân nhà, Man City tỏ ra càng đáng sợ hơn. Nửa xanh thành phố Manchester đang trải qua mạch 13 trận toàn thắng ở Etihad tính trên mọi chiến tuyến. Đặc biệt, trong 7 trận đấu sân nhà gần đây, đội bóng của HLV Guardiola đều ghi được từ 3 bàn thắng trở lên.

leftcenterrightdel
 Guendogan lập cú đúp ngay trong hiệp 1. Ảnh: Internet

Trong khi đó, Leeds đang vật lộn trụ hạng. Họ xếp thứ 4 từ dưới lên, nhưng bằng điểm với đội xếp ngay sau là Nottingham Forest. Đáng chú ý, đại diện vùng Yorkshire là đội chơi phòng ngự tệ nhất tại giải Ngoại hạng Anh mùa này với 67 bàn thua. Hàng thủ đó chắc chắn sẽ bị các chân sút của Man City trừng phạt. Càng có lý do để tin vào một trận thắng đậm dành cho Man City, bởi trong 3 lần đối đầu gần đây, họ đều thắng và ghi từ 3 bàn trở lên vào lưới của Leeds.

Không nằm ngoài dự đoán, Leeds dồn hết quân số về bên phần sân nhà của mình khi Man City kiểm soát bóng quá tốt và không có cơ hội cho đội khách để đoạt lại. Sau khoảng 15 phút thăm dò, đội chủ sân Etihad đột ngột tăng tốc khiến hàng thủ của Leeds liên tục gặp rối loạn. Phút 16, từ cánh phải, De Bruyne đã có đường chuyền thuận lợi cho Alvarez trong vòng cấm nhưng cú sút của tiền đạo người Argentina đã đưa bóng đi vọt xà. Ít giây sau, đến lượt Haaland có khoảng trống để dứt điểm nhưng lần này bóng lại tìm đến đúng vị trí của thủ môn Robles.

Đến phút 19, Leeds đã không thể đứng vững trước sức ép quá lớn của The Citizens. Mahrez đã có pha xử lí cá nhân tốt bên cánh phải và có đường chuyền vào không thể thuận lợi hơn để Guendogan băng lên dứt điểm ngay mép vòng cấm đưa bóng đi vòng qua các hậu vệ của Leeds rồi đi vào góc dưới khung thành làm bó tay thủ môn đội khách.

Có được bàn thắng, Man City càng thêm phần tự tin để triển khai thế trận ưa thích. Phút 21, Foden dốc bóng đến đường biên ngang và thực hiện quả tạt vào bên trong, nơi Mahrez tìm cách bấm bóng qua thủ môn nhưng nỗ lực của cầu thủ này lại đi vọt xà ngang. 4 phút sau, De Bruyne xoay người điệu nghệ  để chuyền bóng thuận lợi cho Haaland băng lên dứt điểm nhưng lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 27, Man City đã có cho mình bàn thắng thứ 2 với một kịch bản tương tự, khi Mahrez ngoặt bóng từ cánh phải và chuyền thuận lợi để Guendogan băng vào dứt điểm chính xác để hoàn tất cho mình cú đúp.

Phút 29, Leeds mới có tình huống đáp trả khi Roca thực hiện quả đá phạt góc để McKennie băng vào đánh đầu khiến Ederson vất vả cản phá. Phút 35, Haaland tiếp tục có cơ hội khi có bóng trong vòng cấm nhưng cú đá ở tư thế không tốt đã khiến bóng đi không chính xác. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Man City vẫn là đội chơi ép sân và Haaland lại là tâm điểm nhưng không phải là bàn thắng mà tiếp tục là những tình huống bỏ lỡ. Phút 49, De Bruyne thực hiện quả treo bóng chuẩn xác đến đúng vị trí của Haaland nhưng cú đánh đầu của tiền đạo người Na Uy lại đưa bóng đi dội xà ngang. 4 phút sau, Alvarez có pha tạt bóng như đặt để Haaland băng vào đánh đầu nhưng thủ thành Robles đã chơi xuất sắc để cứu thua cho Leeds. Phút 62, Lewis có đường chuyền hướng đến vị trí của Haaland nhưng pha xoay người và sút bóng của tiền đạo này tiếp tục bị khung gỗ từ chối bàn thắng.

leftcenterrightdel

Rodrigo có bàn rút ngắn tỉ số muộn màng. Ảnh: Internet

Những phút cuối chứng kiến sự kiểm soát của Man City. Đội chủ nhà thậm chí còn được hưởng 1 quả 11m ở phút 83 khi Foden bị đốn ngã trong vòng cấm, nhưng rất đáng tiếc Guendogan không thể có cho mình cú hattrick khi dứt điểm đi trúng cột dọc. Chỉ sau đó 2 phút, đội khách đã có bàn thắng danh dự khi Rodrigo tận dụng rất tốt sai lầm của Akanji và ngay lập tức trừng phạt đội chủ nhà với cú sút quyết đoán đánh bại Ederson.

Chung cuộc, Man City vượt qua Leeds với tỉ số 2-1 và tiếp tục giữ vững ngôi đầu với cách biệt 4 điểm nhiều hơn Arsenal. Cơ hội để Man City bảo vệ chức vô địch Ngoại hạng Anh là cực lớn, thậm chí Pep và các học trò còn đang hướng đến mục tiêu ăn ba ở mùa giải năm nay khi họ đã lọt vào chung kết FA Cup và bán kết Champions League.

Kết quả vòng 35 ngày 6/5:

Spurs 1-0 Crystal Palace

Wolves 1-0 Aston Villa

Bournemouth 1-3 Chelsea

Man City 2-1 Leeds


Huy Trương