leftcenterrightdel
Ông Ngô Việt Dũng (ngoài cùng bên trái) cùng đại diện tổ bảo vệ trao lại tài sản cho ông bà Martin Reveaut – Jeans Reveaut .

Trước đó, tối 20/5, ông bà Martin Reveaut – Jeans Reveaut đến cấp cứu tại Trung tâm Điều trị theo yêu cầu & Quốc tế BVTW Huế thì vô tình để quên ở hàng ghế sảnh chờ tầng 1 chiếc ví màu đen bên trong có 835.000 đồng và 600 Euro.

Ông Ngô Việt Dũng đang điều trị tại tầng 6 Điều trị theo yêu cầu & Quốc tế nhặt được chiếc ví nói trên vào lúc 19h23 tối 20/5 đã chủ động liên hệ với Phòng Bảo vệ BVTW Huế. Bản thân anh Dũng cho biết: “Mình đã thông báo trên tài khoản facebook cá nhân, có hơn 400 lượt chia sẻ. Suốt đêm, chưa nhận được liên lạc phản hồi của người đánh rơi tài sản mình cũng khá lo lắng”.

Sau khi trở về khách sạn nghỉ ngơi, sáng 21/5, phát hiện không còn ví tiền, ông bà Martin Reveaut – Jeans Reveaut đã cùng hướng dẫn viên đến BVTW Huế tìm và nhận được tài sản đánh rơi.

Ông bà Martin Reveaut – Jeans Reveaut xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cá nhân ông Ngô Việt Dũng cũng như đội bảo vệ của BVTW Huế và cho biết, đây là một kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình đến Huế du lịch.

Được biết, nhiều năm qua, Phòng Bảo vệ BVTW Huế, Phòng Công tác xã hội – Chăm sóc khách hàng đã phối hợp thông tin và trao trả nhiều tài sản có giá trị cho bệnh nhân, người nhà đánh rơi trong khuôn viên đơn vị như vàng, điện thoại, túi xách, ví tiền… 

Tin:L.TUỆ; Ảnh: BVCC