leftcenterrightdel
 Tủ sách có thể là nơi gắn kết các thành viên trong gia đình. Ảnh: MC

Theo dòng phát triển của xã hội, ngày nay văn hóa đọc có phần giảm sút và đang là mối quan tâm lớn của những người làm văn hóa. Khi các phương tiện thông tin đại chúng phát triển rộng rãi và các mạng xã hội đang cuốn hút số đông giới trẻ, thì việc phát hành sách đang là một điều ngần ngại của các tác giả.

Bạn bè tôi có những người là cây bút khá vững vàng trên văn đàn. Tác phẩm của họ xuất hiện đều đặn trên các tờ báo lớn. Ấy vậy mà khi được hỏi về vấn đề in tác phẩm thành sách, nhiều người lại e dè vì... sợ không thu hồi được tiền giấy mực.

Những ngày còn học tiểu học, những cuốn sách được bày bán ở một quầy sách nhỏ một bên hông trường Phường Đúc là nơi thu hút nhất của tôi và các bạn mỗi ngày đến trường. Ở đó có rất nhiều những tập sách dành cho thiếu nhi theo mọi lứa tuổi. Tôi đã lén mẹ thường xuyên nhịn ăn sáng, được đồng nào tôi đều để dành mua sách. Tôi đọc bất kỳ thứ gì vào tay tôi, dù chỉ là một bài báo không đầu không đuôi dùng để gói ổ bánh mì. Cứ thế, những cuốn sách theo tôi lớn lên, làm hành trang cho tôi bước vào cuộc đời, giản đơn mà khiến tôi bồi hồi nhớ mãi về những ngày tháng ấy, bên những trang chữ đầu tiên.

Trong giới văn học có những nhà văn, nhà thơ rất yêu sách. Họ không chỉ lưu giữ những tác phẩm của mình mà còn nâng niu những tác phẩm của các bạn văn khắp nơi. Nhà văn Tô Nhuận Vỹ ngoài việc lưu giữ rất nhiều sách báo trong thư phòng, ông còn luôn luôn để trên bàn tiếp khách những tờ báo. Ông bảo rằng để những vị khách trong khi chờ chủ nhà ra tiếp đón cũng có thể đọc vài dòng tin, vừa không thấy thời gian trống lại vô cùng hữu ích. Riêng nhà thơ Võ Quê, ông dành hẳn một thư phòng rộng rãi chỉ để chứa toàn sách là sách. Những cuốn sách được ông phân loại có hệ thống. Thư phòng vừa để đọc sách, vừa để nghỉ ngơi thư giãn, viết lách... Đây thật là một không gian lý tưởng để tận hưởng một cuộc sống nhẹ nhàng.

Ngày nay, cho dù văn hóa đọc sách có phần giảm sút nhưng một điều đáng mừng là những người làm văn hóa cũng đã cố gắng tạo ra những hoạt động kích thích niềm say mê sách. Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế dành hẳn một gian phòng đọc sách với sự bài trí tươi sáng, dễ thương dành cho lứa tuổi thiếu nhi. Thư viện cũng thường xuyên tổ chức những buổi tọa đàm về sách, giới thiệu tác phẩm - tác giả...

Không thể không nhắc đến một bộ phận đại diện cho lớp trẻ, đó là những hoạt động trong nhà trường của các em học sinh: Học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương đưa các tác phẩm thơ văn các tác giả Huế vào bình giảng, thuyết trình trong chương trình văn học địa phương; Trường THCS Phú Xuân (Phú Vang) cũng rất quan tâm đến văn học địa phương, thư viện trường này đã sưu tập các tác phẩm cũng như trưng bày chân dung các tác giả văn học Thừa Thiên Huế; các em học sinh lớp 9 Trường THCS Trần Cao Vân làm Website “Khơi dòng văn học xứ Huế”...

"Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao", việc các em làm hôm nay hy vọng sẽ là những hiệu ứng đẹp lan tỏa, góp phần khơi dậy niềm đam mê sách, đam mê văn học trong tương lai. Trong đó, các bậc phụ huynh cũng sẽ là những tấm gương cho con cái noi theo. Sẽ vô cùng ý nghĩa nếu trong một ngôi nhà bên cạnh những tủ rượu, còn có một tủ sách. Đó không chỉ là hồn cốt của ngôi nhà mà còn như một luồng sinh khí, để con cái hàng ngày dễ dàng tiếp cận với sách, từ đó sẽ phát huy niềm say mê đọc sách, yêu thích văn học hơn.

Sách là hạt giống tâm hồn. Hy vọng hạt giống ấy sẽ luôn nảy nở khi trong ngôi nhà của ai cũng đều có một tủ sách cho gia đình mình.

Trang Thùy