leftcenterrightdel
 Huế luôn trong trái tim tôi 

Không chỉ chinh phục những cung đường dọc sông Hương đầy ắp cây xanh. Không chỉ hít thở khí trời trong lành buổi sáng của Huế trên cầu Trường Tiền, qua thôn Vỹ nên thơ hay cảm nhận nét cổ kính của phố cổ Chi Lăng. Không chỉ là  những người chạy tên tuổi, khách quốc tế hay những runner đã đoạt nhiều giải thưởng danh giá trong các cuộc thi. Ở đây, tôi muốn kể với bạn về những người dân đã làm nên một “hồn cốt Huế” trên đường chạy.

leftcenterrightdel
 Người bố nắm chặt tay con gái cùng chạy 

Đó là hình ảnh một gia đình cùng sải chân trên các cung đường quê hương với lá cờ Tổ quốc, với dòng chữ “I love Hue”; là người bố nắm chặt tay đứa con gái; người mẹ cõng con trên đường chạy. Tại cung đường khác, người chạy với áo dài ngũ thân truyền thống Huế. Một đôi bạn chạy chờ nhau trước vạch đích. Một cậu bé và bộ trang phục khủng long siêu dễ thương. Những tình nguyện viên chia nhau chùm trái ngọt hay dọn rác để trả lại sự sạch sẽ cho những con đường.

leftcenterrightdel
 Người thanh niên với đôi tay khuyết tật vẫn tham gia chạy

Hay hình ảnh người thanh niên với đôi tay dị tật, chạy sẽ khó tạo lực đẩy và giữ thăng bằng nhưng vẫn tham gia chạy cùng mọi người. Cũng xúc động là một gia đình với cô con gái nhỏ. Chị vợ tham gia đăng ký đường chạy 5 km cùng con gái. Anh chồng đăng ký 21 km, cả hai đều khác cung đường chạy và khác thời gian về đích. Nhưng tại vạch đích, tôi ngạc nhiên khi thấy vợ chồng lại nắm tay con gái. 

leftcenterrightdel
Đôi vợ  chồng trẻ và câu chuyện cảm động trên đường chạy   

Tôi thắc mắc hỏi anh chồng và được trả lời: “Dạ em chạy 21 km. Em không chạy về đích mà chạy ngược lại đón vợ con anh ạ”. Anh ấy còn chia sẻ thêm với tôi: “Cuối cùng cũng em đã thực hiện được mục tiêu: Cả nhà cầm tay nhau về đích trong một giải chạy cùng vợ và con gái”.

Tất cả đều thể hiện đậm nét một tính cách Huế với không gian là các cung đường di sản xanh, những bàn tay lao động, để giữ gìn cho Huế sạch và nụ cười luôn rạng rỡ tươi sáng, tạo nên một xứ sở hạnh phúc!

Nguyễn Phúc Bảo Minh