leftcenterrightdel
 Lực lượng công an lấy lời khai với đối tượng trộm xe máy của chị Thuỷ. Ảnh: ANTT thị trấn Lăng Cô

Đó là lá thư viết tay của chị Nguyễn Thị Thu Thủy, trú tại tổ dân phố An Cư Đông 2, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Chị Thủy cảm ơn Công an huyện Phú Lộc, Công an thị trấn Lăng Cô đã kịp thời điều tra, làm rõ và trả lại tài sản của mình bị kẻ gian lấy cắp.

Trong thư, chị Thủy bày tỏ xúc động khi nhớ lại sự việc. Cụ thể, vào lúc 18 giờ 40 phút ngày 26/6/2023, Chị Thuỷ để xe máy (biển kiểm soát 92E1-12693, hiệu Sirius) bên lề đường sát quán Ốc Đỏ ở tổ dân phố An Cư Tân, thị trấn Lăng Cô thì bị kẻ gian lấy trộm. Sau khi nhận được trình báo của chị Thủy về việc mất trộm tài sản, Công an thị trấn Lăng Cô đã nhanh chóng điều tra xác minh, triển khai ngay lực lượng để truy tìm đối tượng.

Với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ sau 2 giờ đồng hồ, Công an thị trấn Lăng Cô đã xác định được vị trí đối tượng đang ở Đà Nẵng và trên đường tẩu thoát. Công an thị trấn Lăng Cô đã phối hợp với Công an TP. Đà Nẵng triển khai vây bắt đối tượng. Đến khoảng 20 giờ 20 phút cùng ngày, đối tượng trộm được đưa về trụ sở Công an thị trấn Lăng Cô và bàn giao cho Công an huyện Phú Lộc.

Chị Thuỷ dành nhiều lời cảm ơn trong thư: “Tôi viết thư này xin cảm ơn Công an huyện Phú Lộc và Công an thị trấn Lăng Cô đã làm việc tận tâm, giúp tôi tìm lại được chiếc xe của mình. Tôi vô cùng xúc động và biết ơn các đồng chí rất nhiều…”.

Qua sự việc của chị Thuỷ, Công an thị trấn Lăng Cô cũng nhắn gửi mọi người dân không nên chủ quan, lơ là, mất cảnh giác việc bảo quản tài sản cá nhân, dễ tạo điều kiện để các đối tượng trộm cắp tài sản thực hiện hành vi phạm tội.

HỮU PHÚC