Sterling chơi quá xuất sắc với 2 bàn và 1 kiến tạo. Ảnh: Internet

Mở màn vòng 3 Ngoại hạng Anh là trận đấu giữa Chelsea và Luton trên sân Stamford Bridge vào lúc 02h00 ngày 26/8. Chelsea vừa gây thất vọng ở vòng đấu trước khi thảm bại 1-3 trên sân của West Ham mặc dù được chơi hơn người trong gần 30 phút cuối trận. Đó mà trận đấu mà hầu hết tất cả mọi cầu thủ The Blues đều chơi dưới sức, ngoại trừ Sterling, Thiago Silva hay Enzo cho dù cầu thủ này bỏ lỡ thời cơ trên chấm phạt đền. Trong đó, thất vọng nhất phải là cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Premier League Moises Caicedo. 37 phút thi đấu, 8 lần mất bóng, 2 lần phạm lỗi, 1 đường chuyền tạo cơ hội ghi bàn cho … West Ham và pha phạm lỗi dẫn đến quả penalty cho đối thủ ở cuối trận, không còn từ ngữ nào có thể diễn tả cho màn ra mắt tồi tệ của cầu thủ người Ecuador.

Caicedo cần phải chứng minh giá trị của mình để giúp chính bản thân và Chelsea thoát khỏi cơn bão chỉ trích, khi đối thủ của họ chỉ là tân binh Luton, đội bóng được xem là “nghèo” nhất Premier League. Luton Town mới chỉ thi đấu lượt trận đầu tiên tại Premier League mùa này và kết quả là họ đã thua tan tát 1-4 trong chuyến làm khách trên sân của Brighton. Phải làm khách trước một Chelsea đang khao khát thắng lợi, xem ra Luton khó tránh khỏi thất bại thứ 2 liên tiếp.

The Blues tràn lên ép sân đội khách ngay sau tiếng còi khai cuộc và đã tạo ra vô số cơ hội liên tiếp lên cầu môn đối phương nhưng Luton vẫn có những tình huống đáp trả khá chất lượng. Ngay phút thứ 7, xuất phát từ một tình huống cố định, bóng bị các cầu thủ Luton phá ra và Sterling rất nhanh chóng tung cú bắt volley ngay. Tuy nhiên, cú sút tưởng chừng là không thể ngăn cản của cựu sao Man City lại bị thủ môn Kaminski bắt gọn trong sự ngỡ ngàng của các cổ động viên Chelsea. 2 phút sau, đến lượt đội bóng tân binh có cơ hội khi Caicedo tiếp tục khiến người hâm mộ đội bóng áo xanh ngán ngẩm khi để Chong cướp được bóng, sau đó đi bóng rồi dứt điểm đưa bóng đi chệch cột.

Đến phút 18, Chelsea sau nhiều nỗ lực hãm thành đã có bàn thắng mở tỉ số. Sterling tiếp tục cho thấy phong độ rất cao từ đầu mùa với pha đi bóng cực kì lắt léo, vượt qua 3 cầu thủ đối phương trước khi tung cú sút chìm bằng chân trái làm bó tay Kaminski. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của hiệp 1 khi thời gian sau đó, Chelsea chủ động chơi chậm lại, trong khi Luton tiếp tục kéo tất cả quân số bịt kín trước khung thành khiến The Blues hầu như chỉ chuyền bóng qua lại ở khu vực giữa sân.

Bước sang hiệp 2, Chelsea tiếp tục là đội tỏ ra vượt trội hơn khi chủ động cầm bóng và có được vài cơ hội đáng chú ý. Phút 56, nhận đường thả bóng từ Jackson, Sterling có quả tạt cho Enzo Fernandez ở bên trong vòng cấm nhưng cú sút từ góc hẹp của tiền vệ người Argentina không thắng được thủ môn đối phương. 4 phút sau, đội chủ nhà suýt phải trả giá trước pha phản công của Luton nhưng Sanchez đã có pha cứu thua tốt sau cú đá của Giles.

 Jackson có bàn thắng đầu tiên tại Premier League. Ảnh: Internet

Mãi đến phút 68, The Blues mới có bàn nhân đôi cách biệt. Nhận quả tạt của đồng đội, Sterling trong tư thế trống trải trong vòng cấm đã không quá khó khăn để có cho mình cú đúp với pha dứt điểm chính xác.

Đến phút 75, Chelsea đặt dấu chấm hết cho tham vọng có điểm của Luton. Lại là Sterling với pha thoát xuống sau lưng hàng phòng ngự của đội khách sau pha phất bóng của Enzo rồi căng ngang vào trong để Jackson băng vào đệm bóng cận thành làm tung lưới đội khách.

Chung cuộc, Chelsea giành thắng lợi giòn giã 3-0 trước Luton và tạm thời đập tan chỉ trích. Mặc dù vậy, HLV Pochettino vẫn còn khá nhiều việc phải làm khi một số mảnh ghép như Caicedo hay Gusto vẫn chưa ăn khớp với phần còn lại và ông cần giúp các học trò mới nhanh chóng hòa nhập.
Huy Trương