Đúng như lời đã hứa, anh chạy đến Ga Huế tìm và trả lại điện thoại cho cháu, trong khi chồng tôi chưa kịp hỏi tên, số điện thoại và cháu cũng không nhớ biển số xe để vợ chồng tôi liên hệ cảm ơn.

Bằng thư này, tôi thành thật mong Tòa soạn Báo Thừa Thiên Huế đăng lên mặt báo để tôi được bày tỏ lòng biết ơn đến anh tài xế hôm đó, đến Hãng taxi Mai Linh đã giáo dục, tạo nên những người tài xế đáng kính, đáng quý và mong xã hội này có những điển hình về người tốt, việc tốt như anh.
Nguyễn Thị Hồng Hạnh (thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên)