Triển lãm khai mạc tại quê hương của họa sĩ 

Triển lãm giới thiệu 36 tác phẩm của họa sĩ Đặng Mậu Tựu vẽ về quê nhà Bình Định. Đó là những bức tranh đậm dấu ấn của ký ức với hình ảnh mái nhà xưa, góc bếp ám khói, chiếc võng đung đưa trước hiên nhà…

Triển lãm lần này của họa sĩ Đặng Mậu Tựu là sự tìm về nơi chôn nhau cắt rốn, với những xúc cảm dạt dào từ tâm thức của người con luôn đau đáu nhớ về quê hương. Những bức tranh đậm màu sắc hiện thực, được họa sĩ thể hiện hồn hậu, dung dị chuyển tải bao niềm thương nhớ của ông về một thời đã xa.

Họa sĩ Đặng Mậu Tựu chia sẻ, tôi có một miền quê, nơi ấy đã sinh ra tôi, có mái nhà xưa với biết bao kỷ niệm. Xa quê và chọn Huế là quê hương thứ hai, 60 năm rồi nay tôi trở về như cánh chim quy cố hương bằng những bức vẽ rất thật lòng. Như tiếng gọi nẫu thân thương, tôi vẽ những ngày đã xa, những kỷ niệm ấu thơ và những câu chuyện của người xứ Nẫu...

“Đặng Mậu Tựu không chỉ kể về tuổi thơ của mình, anh đã làm sống lại một quê hương Bình Định trong tuổi thơ của bao người lớn tuổi. Anh vẽ bằng hoài niệm, bằng tâm tưởng trí nhớ, bằng nhiều năm tha hương”, một người bạn của ông đã chia sẻ như vậy khi xem phòng tranh “Quê Nẫu”.

Triển lãm diễn ra đến ngày 2/1/2024.

MINH HIỀN