Một trong những tác phẩm vẽ về phố của họa sĩ Hoàng Đăng Khanh 

Hoàng Đăng Khanh đã ấp ủ ngôn ngữ đời sống thật để rồi kể câu chuyện bằng hội họa và trình làng với triển lãm cá nhân “Tiếng thì thầm của phố” vào tối 12/1 tại không gian J Art Space (30 đường số 10, phường Thảo Điền, quận 2, TP. Hồ Chí Minh).

Với hơn 30 tác phẩm, họa sĩ Hoàng Đăng Khanh đã gửi đến người xem rất nhiều cảm xúc qua góc nhìn phố theo màu sắc và cách gọi tên theo cách rất riêng.

Anh kể, có lần trong vô thức thấy mình như đứa trẻ lạc giữa những khu phố khác nhau. Nơi đó, anh bắt gặp được những phận người, không gian phố, thăng trầm của thời gian… Tất cả được định hình và rồi giúp Hoàng Đăng Khanh liên kết theo một cách có khi bằng lý trí, có khi ngẫu hứng, để rồi chỉ khi dùng ngôn ngữ hội họa mới diễn giải được những ký ức đã vô tình hay hữu ý mà thoáng qua.

“Và giờ đây, đã đến lúc tôi gửi gắm những tâm tình ấy như một lời tri ân phố - nơi tôi được sinh ra, lớn lên, giúp tôi cảm nhận được những giá trị của hạnh phúc, yêu thương bên gia đình và bè bạn”, họa sĩ Hoàng Đăng Khanh chia sẻ.

Họa sĩ Khanh, 41 tuổi hiện đang sống ở TP. Huế - anh chính là con trai của cố họa sĩ Hoàng Đăng Nhuận. Cũng như cha mình, anh đến với hội họa bằng con đường tự học.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 4/2.

N. MINH