Chính vì thế mà đêm hôm trước với sự chân thành và quá nhiệt tình của bạn, tôi đã quá chén. Ai dè sáng hôm sau, không hiểu bạn thuyết phục kiểu gì mà tôi đã… “liều mạng” lên núi thăm cao nguyên đá. Gần 200 cây số đèo dốc cộng với dư âm của đêm hôm trước đã làm tôi say đứ đừ, cả say xe lẫn say… rượu, nên cao nguyên đá trong tôi hôm ấy vừa đẹp vừa… khiếp!

Tháng 4 này trở lại Hà Giang, quyết trải nghiệm cao nguyên đá nên tôi đã cố “giữ mình” không rượu cũng chẳng bia. Và rồi hôm sau đã có một chuyến đi thật thú vị. Được tận hưởng vẻ đẹp hoang sơ & hùng vĩ của miền sơn cước nơi địa đầu Tổ quốc.

Ở độ cao trung bình từ 1.000 - 1.600m so với mực nước biển, cao nguyên đá Đồng Văn trải rộng qua 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc và Đồng Văn của tỉnh Hà Giang. Năm 2010, Hội đồng tư vấn Mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu chính thức công nhận cao nguyên đá Đồng Văn là Công viên địa chất toàn cầu.

 Những cung đường đẹp như tranh vẽ
 Núi Đôi Quản Bạ
 Khách thăm Nhà Vương (xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn; Di tích Quốc gia được xếp hạng năm 1993)

Di tích Nhà Vương xanh mát bóng cây sa mộc cổ thụ và các loài hoa xứ lạnh

Phượt bằng xe máy khám phá cao nguyên đá được khách du lịch nước ngoài rất yêu thích (Khách phượt nghỉ chân ở Mã Pí Lèng) 
 Một bức hình lưu niệm với phố cổ Đồng Văn.
Du khách thích thú được chụp hình với cư dân bản địa ở dốc Thẩm Mã. Điều thú vị ở đây là họ được chụp hình hoàn toàn miễn phí; nếu có nhã ý thì được khuyến khích chỉ tặng quà, không cho tiền đối với các cháu, các mẹ… 
Cậu bé người Mông mê say với điệu sáo vùng cao.
 Xem thông tin về Công viên địa chất toàn cầu.

 

Diên Thống