Nhiều đống lúa như ma trận “bẫy” người đi đường

Ngang qua đoạn đường Tôn Thất Sơn thuộc phường Thủy Phương, TX. Hương Thủy, tôi giật mình phanh gấp khi thấy những đống lúa to, được người dân phủ bạt, án ngữ như một thao trường trận địa.

Trên đoạn đường này, ban ngày người dân chiếm dụng lòng, lề đường để phơi lúa, cứ có trận mưa giông, họ lại gom thành từng đống to, phủ bạt giữa đường.

Sự việc này khiến người đi đường gặp nhiều rủi ro khi tham gia giao thông vào ban đêm, nhất là ở một số đoạn hệ thống đèn đường còn chưa hoàn thiện.

Cứ bước vào cao điểm mùa thu hoạch, việc thiếu sân để phơi lúa và người dân lại chiếm dụng nhiều tuyến đường để làm sân phơi là câu chuyện không hề mới. Và, tình trạng này cứ tái diễn, kéo dài chưa có hồi kết. Cùng với đó, người tham gia giao thông đối diện với những nguy hiểm rình rập.

Thực tế đã xảy ra không ít vụ va chạm, tai nạn giao thông dẫn đến chết người mà nguyên nhân chính là do việc phơi lúa lấn chiếm lòng, lề đường của người dân.

Chiều 26/4, nhiều người dân TX. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam xôn xao khi hay tin một nữ sinh viên đang theo học tại Đà Nẵng, đã tử vong khi đang trên đường liên xã trở về nhà ở thôn Tân Bình, xã Điện Trung. Nguyên nhân bởi khi lưu thông trên đường, nữ sinh viên phanh gấp, cả người lẫn xe lao vào đám lúa hạt của người dân đang phơi tràn ra lòng đường.

Là một shipper nên thường xuyên di chuyển qua nhiều địa điểm cả thành thị lẫn nông thôn, anh Trần Văn Thành (trú phường Thủy Châu, TX. Hương Thủy) chia sẻ: “Vào mùa gặt, đối với những lái xe như chúng tôi đi đâu cũng bắt gặp người dân trải bạt phơi lúa ngay trên mặt đường, có trường hợp vừa phơi lúa vừa đứng ngay cả ra giữa đường để cào lúa. Việc này hết sức nguy hiểm vì nó tiềm ẩn nguy cơ cao tai nạn giao thông. Dẫu biết là người dân có nhiều trăn trở, nỗi khổ khi không có đất rộng để phơi lúa nhưng lấn chiếm lòng, lề đường để phơi như thế này thì thật sự quá nguy hiểm cho bản thân họ và những người tham gia giao thông. Nên chăng, phải có giải pháp gì để hạn chế tình trạng này chứ cứ để như vậy thì người dân vẫn còn nhiều nỗi lo”.

Hiện nay, người dân rất cảm thông với nỗi cực nhọc của nông dân. Họ quanh năm vất vả để làm ra những hạt lúa, hạt gạo; không ít hộ gia đình, nhiều miệng ăn phải trông chờ vào từng mùa vụ, nên thực trạng chiếm dụng lòng lề đường để phơi lúa dường như được… phớt lờ. Dù vậy, thực trạng này đã vi phạm pháp luật được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Theo đó, phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với tổ chức phơi thóc, lúa, rơm, rạ, nông, lâm, hải sản trên đường bộ; đặt máy tuốt lúa trên đường bộ.

Ngoài giải pháp dài hơi để làm thế nào tạo được sân phơi cho nông dân khi đến mùa vụ, bên cạnh công tác tuyên truyền, cơ quan chức năng cần lưu ý đến những “điểm” phơi lúa trên đường có nguy cơ mất an toàn cao, đặc biệt là tại những con đường hẹp, hệ thống chiếu sáng chưa hoàn thiện. Nếu không, nhiều sự việc đáng tiếc sẽ tiếp tục xảy ra.

Bài, ảnh: AN KHANG