Hiện nay, xuất hiện một thanh niên (người đứng ngoài cùng bên phải) tay bồng đứa trẻ nhỏ, thường xuyên có mặt tại phố đi bộ Hai Bà Trưng để xin tiền khách du lịch

Cụ thể, tối 15/6 (thứ 7), phố đi bộ Hai Bà Trưng lên đèn. Đây là thời điểm mà nhiều khách du lịch trong và ngoài tỉnh, kể cả khách nước ngoài đi lại dọc tuyến phố để được vui chơi, thưởng thức những gì mà phố đi bộ có.

Một trong những dịch vụ dọc 2 bên tuyến phố đi bộ Hai Bà Trưng là ăn uống, giải khát. Sau khi đi bộ xong, nhiều du khách tìm đến những dịch vụ ăn uống để thưởng thức ẩm thực.

Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là, có không ít người bán hàng rong, vé số, ăn xin đi đến từng bàn để mời chào mua hàng, mua vé số, xin tiền rất lộn xộn, gây nên những hình ảnh phản cảm, không đáng có.

Sự mời chào, năn nỉ của những người bán hàng rong, vé số, ăn xin đã làm phiền lòng khách du lịch, nhất là những người ở các tỉnh, thành khác đến. Hiện nay, xuất hiện một thanh niên tay bồng đứa trẻ nhỏ, thường xuyên có mặt tại phố đi bộ Hai Bà Trưng để ngửa tay xin tiền khách du lịch. Người này, đi tới từng bàn của du khách để năn nỉ xin tiền.

Nhiều người đồng cảm, họ cũng mua hàng, mua vé số, cho vài đồng, nhưng nhiều người cũng tỏ ra sự khó chịu bởi sự “bu bám” dai dẳng của những người này.

Trước tình trạng này, chính quyền TP. Huế cần có những giải pháp mạnh mẽ và bền vững hơn, từ việc cung cấp hỗ trợ cho những người thật sự khó khăn, đến việc giáo dục và tạo việc làm cho người lao động nghèo, nhằm chấm dứt tình trạng xin ăn, bán hàng rong, bán vé số tại phố đi bộ Hai Bà Trưng; phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và cộng đồng để xây dựng một môi trường du lịch văn minh, lịch sự.

Bài, ảnh: TÂM ANH