Bìa cuốn sách "Dạo này có gì vui"

Bạn có đang thấy vui với cuộc sống của mình? Bạn có đang tạo ra những niềm vui trong cuộc sống của mình? Bạn có đem lại niềm vui cho những người xung quanh bạn? Và cuộc sống, nghĩa là không chỉ có công việc, mà còn gia đình, còn bản thân, còn những điều khác nữa. Vui thôi, đừng vui quá! là câu nhắc chúng ta về việc biết đừng quá trớn, biết dừng đúng lúc (lúc đó lúc nào mỗi người tự biết). Dùng chính trải nghiệm, chiêm nghiệm của cuộc đời mình, tác giả Yanny Jin chia sẻ những bài học tuy bé nhỏ nhưng sâu sắc.

Tác giả Yanny Jin tên thật là Jin Yeongho – là người Hàn Quốc, có hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành đầu tư tài chính, từng có thời gian sống ở Nhật Bản để học thạc sĩ, và công tác ở nhiều quốc gia, nên có thể nói, tác giả đã sống một cuộc đời đáng sống, những gì tác giả đúc kết, chia sẻ cùng người đọc quả thật ý nghĩa.

Dẫu tác giả khiêm tốn viết rằng “tôi đã lấy hết can đảm để viết cuốn sách này”, với mong muốn giúp người trẻ biết cách kiên nhẫn, giúp người trưởng thành biết đón nhận niềm vui từ sự điều độ và cân bằng.

Và với những câu chuyện của người trong cuộc, tác giả đã mở lòng. Những ngày, tháng nghiện game đã khiến bản thân lãng phí thời gian, tiền bạc, sức khỏe như thế nào. Mải đam mê chuyện công danh sự nghiệp đã khiến đời sống chông chênh làm sao. Sớm thỏa mãn với chuyện xông xênh tiền bạc đã khiến tác giả cảm thấy hối tiếc vì lẽ ra nên sớm đầu tư cho việc học hỏi phát triển bản thân…Đã có những giai đoạn, tác giả cứ chấp nhận ở mãi trong vùng thoải mái của mình mà không dám bước ra khám phá thế giới, mở mang tầm mắt.

Những dòng tâm sự của tác giả nhắc nhở chúng ta về khái niệm bánh xe cuộc đời - rằng hãy sống một cuộc đời cân bằng, điều độ, rằng hãy biết đặt ra những sự ưu tiên phù hợp trong từng giai đoạn đời người, rằng đừng sống kiểu trôi qua cuộc sống, chưa cống hiến mà đã muốn nghỉ ngơi, hay mới thấy chút thách thức đã cho phép mình bỏ cuộc.

Không đao to búa lớn, giọng văn thủ thỉ tâm tình của tác giả qua bản dịch của dịch giả Trọng Nghĩa đã giúp người đọc có nhiều khoảnh khắc để lắng mình suy ngẫm, để đối chiếu với những mảnh ghép trong bánh xe cuộc đời của mình, liệu có phần nào đang bị bỏ quên: sức khỏe, đời sống tinh thần, gia đình, tài chính hay những mối quan hệ xung quanh?

Cuộc sống mà tác giả mong người đọc hãy hướng đến đó hình như rất giống với lối sống Huế: Nhẹ nhàng, cân bằng, ít bon chen.

Tác giả đã thủ thỉ: “Chỉ khi bạn hài lòng với chính mình, biết cân bằng thật tốt, thế giới xung quanh cũng sẽ trở nên rực rỡ và tươi đẹp hơn”.

Người Huế cũng sống như vậy - sống sâu với từng khoảnh khắc đang có, nhịp nhàng với triết lý: Yêu thương hiện tại. Người Huế biết mình muốn gì, biết ngang đâu là đủ, biết yêu thương đời sống thiên nhiên xung quanh mình, biết mỉm cười đón nhận những nghịch cảnh thời tiết, biết chọn cách nhẹ nhàng khuyên nhủ cháu con nếu thấy có những chuyện trái tai gai mắt.

Người Huế đang tạo niềm vui cho những người xung quanh bằng các hoạt động ý nghĩa như Chủ nhật xanh, các hoạt động chạy vì cộng đồng, tổ chức các hoạt động giao thương kết nối. Chỉ mong thêm là, vượt qua phía bên kia của biết đủ mà dễ thành an phận, người trẻ Huế sẽ luôn khát khao học tập, tìm kiếm cơ hội ở những chân trời mới, sẽ luôn nỗ lực sáng tạo trong điều kiện cho phép của mình.

Và mong thêm là, người có tuổi Huế cũng đừng sớm vội nghỉ ngơi, mà hãy cân bằng, dùng những khoảng thời gian cho phép của mình để trao truyền kinh nghiệm, để tích cực cùng con cháu. Và cùng nhau “sống thật vui vẻ, đó mới là sống đúng cách”

Sách do Wavebooks và NXB Thế giới ấn hành tháng 5/2024.

Bài, ảnh: AN CA