Nhiều phụ huynh đậu xe ngay giữa lòng đường, lối đi để đợi đón con gây ách tắc giao thông

Trường tiểu học con tôi đang theo học có vỉa hè khá rộng, giờ đón học sinh của các khối có lệch nhau nên giờ đón con cũng không quá đông đúc hay mất trật tự.

 Nhưng có nhiều lần đến đón con, tôi và nhiều phụ huynh khác khá bực mình khi có nhiều người vì đi đón con hai người, chỉ cần một người vào trường đón nên người còn lại thản nhiên không dắt xe lên vỉa hè đợi mà dừng xe chình ình ngay nơi lối ra vào rồi ngồi trên xe bấm điện thoại. Không chỉ một hai lần mà có người lặp đi lặp lại nhiều lần. Mặc cho những người khác đến sau, người thì bóp còi, người thì nhắc nhở nhưng có vẻ cũng chẳng lay chuyển, nhiều người ngại nói tiếp nên đành chạy xe đi vòng tới các chỗ trống khác để tìm đường lên vỉa hè đậu xe.

Cũng có rất nhiều phụ huynh kiểu tiện đâu đậu đấy, kể cả lối ra vào, mặc dù những nơi để xe theo quy định còn khá thưa thớt. Rồi chưa kể xe quay ra, quay vào, để ngang, để dọc... miễn là để cho xong việc, khiến cổng trường học lộn xộn, rất mất thẩm mỹ.

Mặc dù thời gian đón con chẳng bao lâu, nhưng nếu ai cũng có suy nghĩ như vậy mà bạ đâu đậu đấy, đậu được là đậu không cần biết việc đậu xe sai quy định của mình gây ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người.

Chị Thanh Linh, ở Phú Hội TP. Huế bức xúc: Cổng trường của con nằm trên trục đường tương đối rộng, vỉa hè trước cổng trường thoáng, lượng người qua lại cũng không quá đông, nhưng nhìn hình ảnh của những phụ huynh đậu, đỗ xe thiếu ý thức khiến cổng trường luôn trong tình trạng nháo nhác, lộn xộn thật sự tôi rất bất bình. Nhiều người ý thức hay thật, biết nhanh cho mình còn người khác thì sao. Cái lối ra vào của trường mà ngày nào cũng bị xe này đến xe kia đậu chắn ngay giữa. Rồi chưa kể có những người vừa đợi đón con vừa hút thuốc lá phì phèo nơi công cộng, trước mặt trẻ con.

Cổng trường luôn an toàn, giờ tan học bớt lộn xộn có lẽ là điều mà bất cứ phụ nào cũng mong muốn. Vậy sao không phải là mỗi chúng ta chứ không ai khác hãy nêu cao ý thức, trách nhiệm của mình để tạo nên một không gian an toàn, lành mạnh cho chính con em mình. Điều đó chẳng có gì khó nếu phụ huynh đều có ý thức văn hóa giao thông, đừng biến mình thành nguyên nhân gây nên tình trạng lộn xộn trước cổng trường khi đậu, đỗ xe không đúng nơi quy định. 

Bài, ảnh: Thảo Vy