Cá tôm từ biển lên, hoa từ Đà Lạt, và vô số loại rau củ quả từ các miền quê đổ về. Người bán, kẻ mua tấp nập không khác gì ban ngày. Chỉ có điều, khách hàng không phải là người tiêu dùng trực tiếp, mà phần lớn là những người bỏ mối hoặc buôn bán ở các chợ lẻ. Họ tranh thủ chợp mắt một chút đầu hôm, rồi cố gắng dậy thật sớm, có mặt tại chợ để chọn được hàng thật tươi, giá vừa phải để còn có thể kiếm được một ít tiền lời nuôi sống gia đình, cho con cái ăn học… 

Đến với chợ đêm Phú Hậu, bạn sẽ thật sự cảm kích với sự tảo tần, đức hy sinh của những người lao động xứ Huế. Nhất là các chị, các mẹ… PV Báo Thừa Thiên Huế đã thử một đêm thức cùng và ghi lại một vài hình ảnh nơi ngôi chợ đặc biệt này.
 
Một số hình ảnh của chợ đêm Phú Hậu

Chợ họp khi bóng đêm đang còn bao phủ
 

Vất vả, nhưng vì cuộc sống của gia đình các chị vẫn vui lòng nhẫn nại…
 

Cạnh những người buôn bán, một số chị vì không có vốn
đành chọn công việc bốc vác, vận chuyển hàng hóa để lấy tiền công
 

Đó đây trong chợ còn có những "đấng mày râu" cũng tảo tần, chịu thương chịu khó không kém…

 

Diên Thống