Xe 16, 24 chỗ, xe tải... vẫn ngang nhiên đi vào đường Nguyễn Công Trứ.

Đường không hẹp nhưng cũng chẳng rộng lắm, dọc 2 bên tập trung nhiều khách sạn, nhà hàng, siêu thị mini, điểm bán hàng lưu niệm, quán ăn, giải khát... nên là một trong những tuyến đường khá bận rộn, đón rất nhiều khách du lịch cả nội địa cũng như quốc tế tới lui hàng ngày. Mấy tháng gần đây, bị che chắn một phần để thi công hệ thống thoát nước, khiến tuyến đường  trở nên bức bối, chật chội. Tình trạng kẹt xe cục bộ, đặc biệt là ở khu vực đầu ngã ba Lê Lợi - Nguyễn Công Trứ, ngã ba Nguyễn Công Trứ - Võ Thị Sáu xảy ra khá thường xuyên, gây bức xúc cho người tham gia giao thông và cư dân trong khu vực.

Để giải quyết tình trạng trên, đã từng có biển báo cấm để phân luồng, theo đó, cấm ô tô lưu thông từ đầu đường phía Đập Đá ra chợ Cống. Tuy nhiên, công việc buộc tôi mỗi tuần phải thường xuyên qua về đây ít nhất “3 vòng 6 tráo”, vì thế mà... cũng buộc phải thấy tình trạng rất phiền lòng là rất nhiều ô tô vẫn bất chấp, “hiên ngang” đi vào đường cấm khiến tình trạng kẹt đường vẫn xảy ra!

Biển cấm ô tô trên 9 chỗ ở ngay đầu đường

Gần đây hơn, do cống thoát nước đã thi công xong một số đoạn, một phần rào chắn được gỡ bỏ, biển báo cấm tạm thời đầu ngã ba Lê Lợi được gỡ bỏ và thay vào một tấm biển báo cố định ghi rõ “Cấm ô tô trên 9 chỗ”. Vậy nhưng, cũng như trước, ô tô 16 chỗ, 24 chỗ, xe tải... vẫn xem như không có gì xảy ra, vẫn tự nhiên đánh xe vào ra, đậu đỗ. Lạ hơn nữa là nhiều lần như vậy, nhưng tôi chưa hề thấy bóng dáng lực lượng chức năng xuất hiện để nhắc nhở, xử phạt. Đường kẹt, người tham gia giao thông bức xúc đã đành, quan trọng hơn, pháp luật không được tôn trọng thực thi là điều thật khó chấp nhận.

Bài, ảnh: Thượng Bích