Hiện trạng chiếc cầu nằm trên trục đường chính của thôn Giáp Thượng

Thế nhưng, vài năm trở lại đây, chiếc cầu này đã xuống cấp nghiêm trọng. Mặt cầu rạn nứt, lòi ra nhiều thanh sắt hoen rỉ; nước chảy khiến mố cầu bị sạt lở, trơ trọi sỏi đá. Ông Trương Văn Đạt, nhà cạnh cầu cho biết: “Chiếc cầu này xây dựng đến nay đã hơn 50 năm. Những năm gần đây, xuống cấp nghiêm trọng, mỗi khi có xe chạy qua đều bị rung lắc. Người dân dùng tre làm cọc dưới cống để chống đỡ tạm thời qua lại”.

Mùa mưa lớn cuối năm 2017, nước lũ đã cuốn trôi nhiều cọc tre; hiện tại, chỉ còn hơn 10 cọc gồng gánh, chống đỡ mặt cầu. Nhìn những cọc tre chống chọi sức nặng phương tiện qua lại, không ít người cảm thấy lo sợ. Mặc dù vậy, theo quan sát của chúng tôi, tại hai đầu cầu vẫn không có bất kỳ biển cấm phương tiện và hạn chế trọng tải để cảnh báo cho người dân.

Với hiện trạng xuống cấp của chiếc cầu, nếu không có phương án sửa chữa, có thể gây ra hậu quả khó lường. Chính quyền địa phương cần có biện pháp sửa chữa; đồng thời cắm biển cảnh báo để đảm bảo an toàn giao thông và tính mạng của người dân.

Bài, ảnh: XUÂN QUẢNG