Braxin đang sở hữu hàng công rất mạnh ở thời điểm này. Ảnh: Internet

Trong số 32 đội bóng đến nước Nga mùa hè này, sự vắng mặt của Italia là một mất mát lớn, không gì bù đắp nổi. Bốn lần vô địch, thành tích của Italia ở World Cup chỉ kém Đức và Braxin. Italia nổi tiếng với lối chơi Catenaccio và các cầu thủ điển trai, đốn tim bao cô gái mỗi dịp World Cup trở về. Trong tiếng Italia, catenaccio có nghĩa là "cái then cửa", với ý nghĩa một hệ thống phòng ngự có tổ chức tốt và hiệu quả để bảo vệ cầu môn. Chính Italia với catenaccio đối đầu với bóng đá tấn công tổng lực của Braxin mà biểu tượng là huyền thoại Pelé đã tạo nên một trận chung kết hay nhất trong lịch sử World Cup vào mùa hè năm 1970.

Chỉ một mình Italia lỗi hẹn, còn lại ở ngày hội bóng đá tại nước Nga vẫn nguyên vẹn các cựu vương xưa. Sau thất bại lịch sử ngay tại quê hương mình, Braxin đã biết cách đứng dậy và World Cup 2018 là cơ hội để Neymar và các đồng đội lấy lại thanh danh số 1 thế giới và lần thứ 6 giành lấy ngôi vương. Tuy nhiên, trước mắt ông thầy Tite và các học trò vẫn là những cỗ xe tăng Đức, 4 năm rồi không hề yếu đi mà vẫn tràn đầy năng lượng. Joachim Loew đang mơ cùng với học trò lập cú đúp vô địch World Cup, như cái cách mà đội bóng của Hoàng gia Tây Ban Nha đạt được ở Champions League. Các cựu vương còn lại Argentina, Pháp, Tây Ban Nha và cả Anh Quốc nữa cũng đang ắp đầy khát khao và sẽ không có gì quá ngạc nhiên khi một trong số đó thêm một lần nữa đăng quang.

Bóng đá thế giới đương đại đang chứng kiến cuộc thư hùng của 2 trong số những tài năng xuất sắc nhất thế giới, là Messi và Ronaldo. Cả hai đang sở hữu mỗi người 5 danh hiệu Quả bóng vàng. Ronaldo vừa cùng Real Madrid lần thứ 3 liên tiếp vô địch Champions League, trong khi đó Messi cũng vừa lần thứ 5 giành được danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu và 2 chức vô địch quan trọng nhất ở giải đấu Quốc gia hàng đầu cựu lục địa là Tây Ban Nha. Messi được so sánh với vua bóng đá Pelé và cậu bé vàng Maradona. Chỉ cần 1 danh hiệu vô địch World Cup, sẽ không có cầu thủ nào có thể tự hào vượt qua được Messi. World Cup 2018 được xem là cơ hội cuối cùng của cả hai, đặc biệt là với Messi.

Bốn năm trước, cú vào bóng từ phía sau của cầu thủ Zuniga (Columbia) đã khiến cho Neymar bị tổn thương đốt sống. Danh thủ người Braxin đã khóc nức nở khi phải chứng kiến trận thua nhục nhã nhất của đội tuyển xứ Samba 1-7 trước người Đức tại vòng bán kết. Cũng 4 năm về trước, tưởng chừng trận chung kết phải phân định thắng thua trên chấm 11 m thì bất ngờ kẻ đóng thế Mario Gotze có bàn thắng khi trận đấu chuẩn bị đi vào những phút cuối cùng của hiệp phụ. Messi lỡ hẹn với ngôi vua. Cả 2 siêu cường Braxin và Argentina đến nước Nga lần này là để viết lại lịch sử. Thế nhưng, người Đức và châu Âu sẽ quyết tâm để chiếc cup ở lại với châu Âu.

Sẽ là một cuộc tranh giành vô cùng nóng bỏng trong giải đấu danh giá phải chờ đợi đến 4 năm mới có một lần. Chỉ một vương miện mà có tới 32 kẻ cùng mơ, cùng nuôi khát vọng đoạt lấy. Không hay, hấp dẫn và kịch tính mới là chuyện lạ.

ĐÌNH NAM