Trước giờ máy bay cất cánh, tiếp viên đi phát thêm các dây an toàn dành cho bé, rồi vào vị trí, hướng dẫn an toàn bay. Xong nhiệm vụ, tiếp viên lại đảo qua kiểm tra, nhắc nhở hành khách thêm một lần nữa rồi về chỗ của mình, cài dây an toàn chờ cất cánh. Máy bay rời sân đỗ tiến ra phía đường băng. Mấy đứa trẻ lại tiếp tục nhao nhao. Và lạ kỳ là lẽ ra vào thời điểm ấy, các bậc phụ huynh cần phải giữ các cháu ngồi yên, thắt chặt dây an toàn như hướng dẫn, trước hết là vì chính sự an toàn cho các cháu. Vậy mà không, để chiều trẻ, họ lại tháo dây an toàn, mặc chúng đứng lên, ngồi xuống trên ghế loạn xị. Nhiều hành khách thấy thế lắc đầu, chẳng ai còn buồn góp ý, nhắc nhở. Một người đàn ông có vẻ vui tính ngồi cạnh tôi, khi nghe có tiếng phàn nàn về sự vô tâm của phụ huynh lũ trẻ, đã buột miệng: “Mặc kệ người ta, trẻ con cần gì an toàn”…

Thượng Bích