Nhà báo Nguyễn Khoa Diệu Hà giao lưu với độc giả tại buổi ra mắt sách

“Ở xứ mưa không buồn” do Nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành, gồm 32 tản văn là những ký ức, hoài niệm, cảm xúc của nhà báo Nguyễn Khoa Diệu Hà (Đài TRT) về quê hương và tuổi thơ. Những trang viết về “Ánh đèn tuổi thơ”, “Miền thương nhớ”, “Đi qua mùa lụt”, “Ký ức xóm”… khơi gợi người đọc nhớ về những ký ức ngọt ngào của tuổi thơ. Có những bài viết khác lại nhìn vào hiện tại và tương lai, ghi nhận, cảm xúc và chia sẻ…

Theo cảm nhận của nhà văn Trần Thùy Mai, hơn 30 bài viết, với rất nhiều chi tiết và ý tưởng, ban đầu tưởng chừng như tản mạn, nhưng đọc kỹ mới thấy tất cả đều châu tuần quanh một đề tài: Tâm hồn của một người phụ nữ Huế hồn hậu, vị tha, lạc quan và chịu thương chịu khó.

Nhà văn Nguyễn Khắc Phê thì nhận xét: “Chính nhờ “thương nhớ đặc biệt”, nhờ lăn lộn đến nhiều vùng đất, cảm thấy được mọi hương vị của quê hương, cuốn sách của Nguyễn Khoa Diệu Hà vẫn có “chỗ đứng” trong dòng tản văn xuất hiện rất nhiều trong những năm qua. Tác phẩm của chị đậm phong vị Huế, không chỉ là những trang văn “đèm đẹp” mà có chiều sâu”.

Tin, ảnh: Trang Hiền