7 giờ sáng hôm đó, anh N.C.T. uống cà phê tại quán cà phê ở vỉa hè trước kiệt 66 đường Lê Lợi (TP. Huế). Tại đây, anh T. thấy ông V. Th. (làm nghề đạp xích lô), đang đón khách ở đường Lê Lợi, mặc quần màu xanh của ngành công an. Anh T. hỏi ông Th. về nguồn gốc của chiếc quần, đồng thời cấm ông Th. không được mặc chiếc quần này đến đây nữa. Ông Th. cự cãi một lúc rồi bỏ đi, nhưng sau đó gọi điện cho con trai của mình là V.T. (44 tuổi, cùng làm nghề đạp xích lô) nói rằng “có thằng hăm dọa đòi xé quần của tau”. Con trai nghe vậy trả lời cha: “Ba cứ đạp xích lô đi, còn lại để đó con”. Ngay sau đó, V.T. đi tìm anh T. để hỏi chuyện nhưng không gặp.

Sáng hôm sau, ông Th. cùng V.T. và V.V.A. (con trai khác của ông Th.) uống cà phê ở vỉa hè đường Lê Lợi. Tại đây, ông Th. thấy anh T., nên đến gây gổ, chửi bới, thách thức, đồng thời “mách” với con trai là: “thằng ni hắn đòi đánh tau”.

Hai con trai của ông Th. liền xông vào, người dùng tay đấm vào mặt, kẻ dùng ghế nhựa đánh vào người nạn nhân. Mọi người can ngăn nên các bị cáo bỏ đi. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Tại bản kết luận giám định pháp y của Trung tâm Pháp y tỉnh, nạn nhân bị tổn thương cơ thể 16%. Tòa nhận định, hành vi của các bị cáo mang tính chất côn đồ; sử dụng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho người khác, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Bị cáo Th. đã ở độ tuổi thất thập, có 8 người con và đã có cháu nội, cháu ngoại. Hội đồng xét xử phân tích, trong vai trò người cha, người ông, lẽ ra bị cáo phải làm gương cho con cháu về hành vi cư xử đúng mực, tôn trọng, chấp hành pháp luật. Thật đáng tiếc, đáng trách, bị cáo Th. đã khởi xướng, kích động khiến những người con trai của mình sa vào hành vi phạm tội. Hai bị cáo - con trai của bị cáo Th. cũng đã làm chồng, làm cha nhưng giờ đây vì hành động thiếu suy xét, côn đồ, phải chịu án phạt trong trại giam.

Với mức độ hành vi phạm tội, người cha - bị cáo Th. bị phạt 1 năm tù; bị cáo T. lãnh mức án 1 năm 9 tháng tù; bị cáo A., 1 năm tù, cho hưởng án treo. Đây không chỉ là “bài học” đáng buồn của gia đình các bị cáo, mà còn là lời cảnh tỉnh chung cho tất cả mọi người, rằng phải luôn biết xử sự đúng mực, tránh không sa vào các hành vi vi phạm pháp luật.

DUY TRÍ