Ngoại trừ Van Dijk, cả Joe Gomez hay Joel Matip không cho thấy sự yên tâm ở khâu phòng thủ. Vì vậy, HLV Klopp đã có nước đi đầy táo bạo khi kéo Fabinho xuống đá trung vệ cùng với Van Dijk. Nhờ sự xuất hiện của Fabinho, hàng thủ Liverpool thi đấu chắc chắn và an toàn hơn. Thậm chí có nhiều thời điểm, Fabinho còn lên cao hỗ trợ giữa sân, qua đó giúp Liverpool có thêm 1 tiền vệ nữa đối đầu với tuyến giữa Chelsea.

Chelsea chỉ chịu được tới phút 50

Chelsea chỉ chịu được tới phút 50- Ảnh Internet

Suốt cả  hiệp 1, Liverpool luôn là đội có thời lượng kiểm soát bóng tốt hơn Chelsea (54% so với 46%) nhưng không thể triển khai bóng một cách mạch lạc vì đội chủ nhà đã chủ động lùi sâu đội hình và chơi chậm rãi. Hàng thủ Chelsea đã thi đấu cực kì kín kẽ, cộng thêm họ nhận được sự hỗ trợ từ 3 tiền vệ Kovacic - Kante - Jorginho. Ngoài ra, Mason Mount - Timo Werner - Kai Havertz cũng chịu khó lui về phòng thủ. Dâng cao đội hình để tấn công, Liverpool suýt nữa đã phải nhận đòn hồi mã thương từ The Blues. Phút 33, Werner bứt tốc thẳng vào khu vực trung lộ rồi tung cú đá bằng chân trái khá hiểm hóc. Đáng tiếc cho cựu tiền đạo Leipzig khi bóng đi chệch khung gỗ của Alisson.

Bước ngoặt của trận đấu đến vào những phút cuối của hiệp 1. Jordan Henderson có tình huống phất bóng dài chuẩn xác để Sadio Mane băng xuống đối mặt với Kepa, nhưng trung vệ Christensen đã có tình huống ôm rồi kéo ngã ngôi sao người Senegal. Ban đầu, trọng tài rút thẻ vàng đối với Christensen. Nhưng sau khi xem lại VAR, vị vua áo đen đã thay đổi quyết định của mình, rút thẻ đỏ đối với cầu thủ người Đan Mạch. Chelsea chỉ còn 10 người trong 45 phút tiếp theo.

Bước vào hiệp 2, cả Chelsea và Liverpool đều có những sự điều chỉnh. Về phía đội chủ nhà, Kai Havertz bất đắc dĩ phải rời sân nhường chỗ cho trung vệ Tomori để tăng sự chắc chắn nơi hàng thủ. Còn HLV Klopp quyết định tung tân binh Thiago vào sân. Sự hiện diện của cựu sao Bayern giúp Liverpool có thêm những miếng đánh mới ở khu vực giữa sân, đặc biệt là khả năng phối hợp ngắn.

Với chỉ 10 người trên sân, Chelsea chỉ chịu được tới phút 50. Firmino đón đường chọc khe thuận lợi của Salah bên phía cánh phải, thoát xuống và có đường tạt bóng chính xác để Mane đánh đầu tung lưới Kepa, mở tỉ số trận đấu.

Phút 55, Liverpool có được bàn nhân đôi cách biệt. Sau đường chuyền về của đồng đội, Kepa chần chừ rồi phát bóng trúng vào chân Mane, tạo điều kiện cho ngôi sao người Senegal ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Liverpool. Với phong độ đáng thất vọng của mình, có lẽ Kepa sẽ phải sớm nhường vị trí cho Edouard Mendy, người đang trên đường đến Stamford Bridge.

Chelsea vất vả chống đỡ

Chelsea vất vả chống đỡ trước thế trận của Lữ đoàn đỏ- Ảnh Internet

Mặc dù đội nhà chơi không tốt nhưng Timo Werner vẫn tiếp tục có một ngày thi đấu tốt khi tốc độ và khả năng giữ bóng của cầu thủ này liên tục làm khó hàng thủ Liverpool. Phút 73, Werner bị Thiago kéo ngã trong vòng cấm và Chelsea được hưởng 1 quả 11m. Đây là trận thứ 2 liên tiếp Werner mang về cho đội của mình 1 quả penalty. Thế nhưng trên chấm phạt đền, cú đá theo kiểu nhảy chân sáo của Jorginho đã không thể đánh bại được Alisson Becker.

Chung cuộc, Liverpool đánh bại Chelsea với tỉ số 2-0 với cú đúp bàn thắng của Mane. Trận thắng này giúp The Kop tạm xếp thứ 3 trên BXH Ngoai hạng Anh 2020/21 khi có cùng 6 điểm như Arsenal và Everton nhưng kém hiệu số.

Kết quả vòng 2 Ngoại Hạng Anh 2020/21 ngày 20/9:

Arsenal 2-1 West Ham

Southampton 2-5 Tottenham

Newcastle 0-3 Brighton

Chelsea 0-2 Liverpool

Leicester 4-2 Burnley

                                                                                                                                                              Nhật Huy