Trận đấu gặp Palace cũng là trận ra mắt Premier League của 2 cầu thủ này. Trước đó, cả 2 đều đã ra sân trong trận thua Tottenham ở cúp Liên đoàn hồi giữa tuần và đã để lại ấn tượng khá tốt.

Guiaita đã băng ra cứu nguy thành công ở phút thứ 39

Chelsea làm chủ thế trận nhờ dàn hảo thủ- Ảnh Internet

Với sự xuất hiện của Ben Chilwell ở hành lang cánh trái, giờ đây hàng thủ của Chelsea không dễ để cho đối thủ khai thác sai lầm. Suốt cả trận đấu, đội khách Crystal Palace chỉ tung ra được 4 cú sút trúng đích nhưng không có nhưng tất cả đều không đi trúng khung thành của Edouard Mendy.

Ngược lại, với dàn hảo thủ trong đội hình của mình, Chelsea dễ dàng áp đặt thế trận theo ý muốn. Được chơi ở vị trí hộ công sở trường, Kai Havertz liên tục làm khó hàng thủ của Crystal Palace bằng những pha đi bóng lắt léo và những đường chuyền mang tính đột biến cao. Phút 19, Havertz tạo ra pha bóng đáng chú ý nhất của hiệp 1 khi tung đường dọn cỗ giúp Werner có tình huống đối mặt với thủ thành Guaita. Đáng tiếc là cựu tiền đạo của Leipzig sút bóng quá đơn giản. Sau đó 2 phút, từ một tình huống bóng lộn xộn, Jorginho có tình huống dứt điểm khá nguy hiểm nhưng bóng lại đi vọt xà. Trong thời gian còn lại của hiệp đấu đầu tiên, Chelsea chỉ biết sử dụng những quả tạt đến từ hai biên vì hàng thủ của Palace tổ chức quá kín kẽ và kỉ luật, tuy nhiên sức sát thương gần như là không có.

Hàng thủ của Crystal Palace đã làm rất tốt trong hiệp 1, nhưng bước sang hiệp 2, họ không thể chống đỡ những tình huống tấn công từ Chelsea. Phút 50, tận dụng sai lầm của Sakho, tân binh Ben Chilwell tung cú sút rất mạnh ở cự li gần, không cho Vicente Guaita bất kì cơ hội cản phá nào.

Phút 58, suýt chút nữa tỉ số đã là 2-0 cho Chelsea khi Kurt Zouma bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc sau quả đá phạt góc của Chilwell. 8 phút sau, vẫn là Chilwell tạt bóng, vẫn là Zouma bật nhảy đánh đầu nhưng lần này Zouma đã đánh bại được Guaita, nhân đôi cách biệt cho Chelsea. Với pha kiến tạo cho Zouma lập công, Ben Chilwell trở thành người thứ 3 vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong trận ra mắt Premier League trong màu áo Chelsea sau Deco và Alvaro Morata. Một màn ra mắt không thể hoàn hảo hơn cho hậu vệ cánh trái số một của đội tuyển Anh.

Phút 75, Callum Hudson-Odoi có pha tạt bóng khá nguy hiểm vào trong cho Abraham đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Không lâu sau, chính Abraham là người đã mang về một quả 11m cho Chelsea sau khi anh bị Mitchell phạm lỗi trong vòng cấm. Jorginho đơn giản đánh bại Guaita bằng kiểu đá dậm nhảy chân sáo quen thuộc, gia tăng cách biệt lên thành 3 bàn cho The Blues.

The Blues tìm lại niềm vui chiến thắng

The Blues tìm lại niềm vui chiến thắng- Ảnh Internet

Tới phút 82, Chelsea tiếp tục được hưởng một quả phạt đền. Lần này đến lượt Havertz bị Sakho truy cản trái phép trong khu vực cấm địa. Mặc dù Abraham rất muốn được thực hiện quả phạt đền thay cho Jorginho nhằm chúc mừng sinh nhật của mình nhưng đội trưởng Cesar Azpilicueta lại bước đến kéo người đàn em ra xa để duy trì sự kỉ luật trong đội. Bởi vậy mà khi Jorginho thực hiện thành công, khuôn mặt của Abraham vẫn không hề tỏ ra vui vẻ.

Đại thắng Crystal Palace 4-0, Chelsea đã tìm lại niềm vui chiến thắng sau 2 trận không thắng liên tiếp ở Premier League (1 thua, 1 hòa). The Blues hiện có 7 điểm, tạm thời kém 2 điểm so với đội đang đứng đầu là Leicester tuy nhiên đã đá nhiều hơn 1 trận.

                                                                                                                                                         Thanh Xuân