Sterling giúp Man City mở tỉ số. Ảnh: Internet

Bên kia chiến tuyến, với những màn trình diễn cực kì ấn tượng trong 3 vòng đấu đầu tiên, Leeds cho thấy rằng mặc dù là tân binh nhưng đội bóng này thi đấu như một đội chinh chiến lâu năm tại Premier League. Với sơ đồ 3-5-2 và lối đá pressing cực kì khó chịu, Leeds thực sự là trở ngại khá lớn cho các đối thủ của mình.

Bước vào trận đấu, Leeds vẫn tiếp tục trung thành với lối chơi quen thuộc. Nhưng các ngôi sao của Man City thực sự là những bậc thầy trong việc thoát pressing để chuyển đổi trạng thái cực kì nhanh chóng. Chỉ trong vòng 15 phút đầu tiên, khung thành của Leeds luôn ở trong tình trạng báo động.

Ngay phút thứ 2, City tạo ra được cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Sterling thực hiện cú cứa lòng sở trường đưa bóng đi hơi cao so với xà ngang đội chủ nhà. Chỉ 1 phút sau, từ một quả đá phạt ở cự li 30 mét, đội trưởng Kevin De Bruyne bất ngờ tung cú đá thẳng đưa bóng đi đập vào cột dọc. Phút 15, Sterling đi bóng lắt léo loại bỏ hậu vệ Ayling của Leeds và căng ngang rất thuận lợi để Ferran Torres băng vào dứt điểm về góc gần. Thủ môn Meslier đã đứng chôn chân, nhưng rất may là một hậu vệ đội chủ nhà đã đứng đúng vị trí để cứu thua trên vạch vôi.

Tuy nhiên, thần may mắn không thể liên tục mỉm cười với Leeds. Phút 17, Ferran Torres chuyền bóng để Sterling thực hiện tình huống đi bóng sở trường, vượt qua sự truy cản của 2 hậu vệ bên phía Leeds rồi tung ra cú cứa lòng đưa bóng đi vào góc xa làm bó tay thủ thành Meslier, đem về lợi thế dẫn bàn cho Man City.

Rodrigo gỡ hòa cho đội chủ nhà. Ảnh: Internet

Có được bàn thắng, Man City vẫn tiếp tục gây sức ép lên hàng thủ của Leeds. Những cơ hội tiếp tục được các học trò của Pep Guardiola tạo ra nhưng Sterling, Foden hay Ruben Dias đều không thể đưa bóng vào lưới. Vào cuối hiệp 1, khi Man City bất ngờ chơi chậm lại, Leeds có cơ hội để vùng lên. Phút 37, Dallas có cơ hội đối mặt với Ederson sau một pha phối hợp cực hay của Leeds nhưng thủ thành người Brazil đã băng ra rất nhanh làm hẹp đi góc sút của Dallas. Ở cuối hiệp 1, Mendy mắc lỗi khống chế bóng, tạo điều kiện cho Ayling của đội chủ nhà có cơ hội đối mặt, tuy nhiên thủ môn Ederson tiếp tục là người chiến thắng, bảo toàn lợi thế cho nửa xanh thành Manchester sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, HLV Bielsa bên phía Leeds tung tân binh Rodrigo Moreno vào sân. Chính cầu thủ người Tây Ban Nha là người thi đấu nổi bật nhất bên phía đội chủ nhà khi liên tục khiến hàng thủ Man City chao đảo. Phút 58, cựu tiền đạo của Valencia tung cú sút uy lực vào góc gần, bóng đã chạm vào xà ngang sau khi khẽ chạm vào những đầu ngón tay của Ederson. Nhưng ở tình huống phạt góc sau đó, tận dụng tình huống phối hợp không tốt của Ederson và Mendy, Rodrigo nhanh chân dứt điểm vào khung thành đã bỏ trống giúp Leeds cân bằng tỉ số 1-1.

Phút 68, trung vệ Cooper đánh đầu đưa bóng chạm cột dọc sau quả treo bóng chuẩn xác của Phillips. Chỉ 1 phút sau, khung thành của Ederson tiếp tục rung chuyển sau cú đánh đầu nối của Rodrigo, trước đó thì bóng đã khẽ chạm vào 5 đầu ngón tay thủ thành bên phía đội khách.

Phút 86, Patrick Bamford được trao cơ hội để kết liễu trận đấu khi có tình huống đối mặt với Ederson nhưng thủ thành người Brazil đã chơi quá xuất sắc trong trận đấu này khi anh băng ra rất nhanh để cản phá pha dứt điểm của Bamford, giữ lại 1 điểm cực kì vất vả cho Man City.

Vòng 4 Ngoại Hạng Anh ngày 3,4/10:

Chelsea 4-0 Crystal Palace

Everton 4-2 Brighton

Leeds 1-1 Man City

Newcastle 3-1 Burnley

 


Thanh Xuân

 

 

 

 

 

 

*Chú thích:

Ảnh 1: Sterling giúp Man City mở tỉ số

Ảnh 2: Rodrigo gỡ hòa cho đội chủ nhà