Chelsea đang cho thấy phong độ cực kì ấn tượng trong thời gian gần đây, đặc biệt là hàng thủ với chuỗi 5 trận liên tiếp giữ sạch lưới của thủ thành Edouard Mendy. Rõ ràng, việc thay thế Kepa bằng Mendy trong khung gỗ, cùng với đó là sự xuất hiện của Thiago Silva và Ben Chilwell đã khiến người hâm mộ của Chelsea an tâm hơn rất nhiều.

Với việc chỉ phải tiếp đón Sheffield, đội đang đứng bét bảng mùa này, là cơ hội không thể tốt hơn để The Blues tiếp tục đà thăng hoa của mình, và để thủ thành Mendy tiếp tục nâng chuỗi trắng lưới liên tiếp của mình lên con số 6.

McGoldrick bất ngờ đưa Sheffield dẫn trước bằng một pha giật gót điệu nghệ

McGoldrick bất ngờ đưa Sheffield dẫn trước bằng một pha giật gót điệu nghệ- Ảnh Internet

Đáng tiếc khi thủ thành người Senegal đã phải vỡ mộng ngay từ phút thứ 9. Sau khi nhận đường chuyền của Xander Berge, McGoldrick có một cái chạm gót rất hay để đánh bại Mendy, chấm dứt chuỗi trận giữ sạch lưới của đội chủ nhà.

Bất ngờ bị thủng lưới, Chelsea liên tục tạo ra sức ép về phía cầu môn của Sheffield và tới phút 24, hàng thủ của đội khách đã không thể đứng vững. Mateo Kovacic có tình huống nỗ lực cứu bóng rất đáng khen ở cánh phải trước khi chuyền vào cho Abraham dứt điểm đập đất đưa bóng vượt qua tầm với của Ramsdale, quân bình tỉ số 1-1.

Có được bàn thắng giải tỏa bế tắc, Chelsea càng chơi càng hay hơn. Phút 31, Timo Werner có cơ hội ghi bàn nhưng không thành công. Sau cú đá phạt hiểm hóc của Ziyech bên cánh trái, thủ thành Ramsdale vất vả cản phá. Bóng tìm tới chân Werner và tân binh đến từ RB Leipzig đã dứt điểm trúng xà ngang trong sự tiếc nuối của các fan hâm mộ The Blues.

Nhưng Chelsea không phải chờ đợi quá lâu để có được lần thứ 2 ăn mừng bàn thắng. 3 phút sau tình huống bõ lỡ của Werner, đội chủ nhà có một pha phối hợp xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa. Từ chấm phạt góc, Mount không thực hiện quả treo bóng ngay mà tung đường chuyền cho Ziyech. Tân binh mang áo số 22 cho pha phất bóng 10 điểm cho Ben Chilwell băng vào dứt điểm cận thành, nâng tỉ số lên thành 2-1 cho Chelsea.

Những phút cuối hiệp 1, Chelsea tiếp tục duy trì sức ép nghẹt thở và nếu không có sự xuất sắc của Adam Ramsdale, Sheffield có lẽ phải bị thủng lưới nhiều hơn 2 bàn. Điển hình là tình huống ở phút 38, sau cú đánh đầu của Zouma, Chilwell nhanh chân tung cú đá bằng chân trái nhưng thủ thành Ramsdale đã không cho hậu vệ cánh trái của đội chủ nhà hoàn tất cú đúp của mình.

45 phút thi đấu tiếp theo, Sheffield hoàn toàn chỉ biết co cụm phòng ngự và chịu trận từ đội chủ nhà. Khung thành của Ramsdale luôn bị đặt trong tình trạng báo động trước sức tấn công vũ bão của Chelsea. Lần lượt Ziyech, James hay Kovacic đều có cơ hội dứt điểm nhưng tất cả đều không thắng được thủ thành của Sheffield hoặc đi chệch khung thành.

Mãi đến phút 77, Chelsea mới có thể chọc thủng lưới của Sheffield lần thứ 3 trong trận. Hakim Ziyech tiếp tục để lại dấu ấn với pha treo bóng chính xác giúp Thiago Silva chạy cắt mặt đánh đầu tung lưới của thủ thành Ramsdale. Đây là bàn thắng đầu tiên của trung vệ người Brazil cho đội bóng mới kể từ lúc chuyển đến từ PSG.

Chelsea lội ngược dòng thành công với sự tỏa sáng của các tân binh

Chelsea lội ngược dòng thành công với sự tỏa sáng của các tân binh- Ảnh Internet

Sau đó chỉ 1 phút, Timo Werner tiếp tục có được cơ hội cho riêng mình. Nhận đường chuyền tuyệt vời từ Ziyech, Werner chạy chỗ thông minh rồi có tình huống bấm bóng kĩ thuật, đáng tiếc cho Werner là bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 80, sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ thì cuối cùng Werner cũng đã điền tên mình lên bảng điểm số. Tận dụng đường chuyền sai lầm của Lowe, tiền đạo người Đức đã có pha tăng tốc và dứt điểm quyết đoán để khiến thủ thành Ramsdale phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 4 trong trận, chấm dứt hi vọng có điểm rời Stamford Bridge của đội khách.

Chung cuộc, Chelsea đè bẹp Sheffield với tỉ số 4-1.

3 điểm có được giúp The Blues tạm thời leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 15 điểm sau 8 trận. Còn về phía Sheffield, với chỉ cỏn vẹn 1 điểm có được, nguy cơ họ phải xuống chơi tại giải Hạng nhất đang là khá cao.

Kết quả vòng 8 Ngoại hạng Anh 2020/21 ngày 10-11/8:

Brighton 0-0 Burnley

Southampton 2-0 Newcastle

Everton 1-3 Man United

Crystal Palace 4-1 Leeds United

Chelsea 4- Sheffield United

West Ham 1-0 Fulham 

                                                                                                                                                                                               Thanh Xuân