2 trường hợp vắng mặt đáng tiếc của đội khách là trung vệ Thiago Silva (không đảm bào thể lực sau khi phục vụ ĐT Brazil) và tiền vệ công Kai Havertz (chỉ vừa mới khỏi Covid 19).

Fernandez lóng ngóng phản lưới sau tình huống chơi tiểu xảo của Chilwell

Fernandez lóng ngóng phản lưới sau tình huống chơi tiểu xảo của Chilwell- Photo Internet

Thiếu Silva và Havertz nhưng Chelsea vẫn tỏ ra quá mạnh so với Newcastle. Sức ép khủng khiếp sớm được đội khách tạo ra. Với thời lượng kiểm soát bóng lên tới hơn 70%, Chelsea nhanh chóng khiến đội chủ nhà phải kéo thấp đội hình chơi phòng ngự lùi sâu. Mặc dù vậy, The Blues vẫn thường xuyên tìm thấy những lỗ hổng nơi hàng thủ Newcastle. Ngay phút thứ 4, Chelsea đưa ra lời cảnh báo đầu tiên khi các hậu vệ của Newcastle đã để xổng cho Werner xâm nhập vòng cấm rồi tung cú dứt điểm chéo góc. Rất may cho họ là thủ thành Darlow đã xuất sắc cứu thua. Chỉ sau đó 5 phút, người gác đền này lại phải trổ tài trước cú đánh đầu như búa bổ của Abraham sau quả tạt rất chất lượng của Ziyech.

Nhưng Darlow và các đồng đội chỉ có thể cầm cự đến phút thứ 10. Từ quả tạt đầy khó chịu của Mason Mount, trung vệ Federico Fernandez đã có pha đốt lưới nhà sau tình huống chơi bóng đầy tiểu xảo của Chilwell. Mặc dù sau đó các cầu thủ Newcastle đã ra sức khiếu nại với trọng tài nhưng tổ VAR xác nhận rằng tác động của Chilwell lên Fernandez không đủ lớn và bàn thắng vẫn được tính dành cho đội khách.

Bị dẫn bàn nhưng cách chơi của Newcastle vẫn không sáng sủa hơn là bao. Họ tiếp tục để cho Chelsea tiếp tục triển khai thế trận của mình. Phút 14, Werner có pha căng ngang rất nguy hiểm từ bên phía cánh trái nhưng Abraham không đủ nhanh để băng vào dứt điểm. Phút 23, tới lượt Werner bỏ lỡ cơ hội khi cầu thủ người Đức dứt điểm hụt sau quả tạt chìm chất lượng của Reece James.

Mãi phải tới phút 27, các cầu thủ Newcastle mới có cú dứt điểm đầu tiên. Joelinton sau khi thấy thủ thành Mendy đứng hơi cao liền tung ra một cú sút từ khoảng cách rất xa, tất nhiên là với những cú sút kiểu này thì thường thiếu lực và không chính xác. Sau đó 3 phút, lưới của Newcastle suýt nữa đã phải rung lên lần thứ 2 sau tình huống dứt điểm chệch cột rất khó tin của Werner. Chính sự vô duyên của Werner khiến cho đoàn quân của Frank Lampard bước vào giờ nghỉ với lợi thế chỉ là 1 bàn trước Chích chòe.

Sang hiệp 2, Chelsea vẫn thi đấu lấn lướt song hàng thủ chơi rất cầu thả ở khoảng 15 phút đầu. Chính điều này giúp Newcastle tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt nhưng đáng tiếc lần lượt Hayden và Joelinton đều không thể chuyển hóa thành công. 

Timo Werner, sau khi tiếp tục có pha xử lí rất khó hiểu ở tình huống đối mặt ngay đầu hiệp 2, cuối cùng cũng đã để lại dấu ấn. Phút 65, ngôi sao người Đức có pha dốc bóng từ phần sân nhà rất hay, vượt qua sự truy cản của các hậu vệ bên phía Newcastle trước khi tung đường chuyền dọn cỗ cho Abraham dứt điểm chính xác đưa bóng nằm gọn trong lưới của Newcastle lần thứ 2 trong trận. Tất cả những pha xử lí trước đó của Werner là hoàn hảo.

Abraham dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 2-0 cho Chelsea

Abraham dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 2-0 cho Chelsea- Photo Internet

Có được bàn thắng thứ hai, Chelsea chơi thoải mái hơn rất nhiều. Vẫn liên tục là các tình huống hãm thành được The Blues tạo ra nhưng thiếu đi sự chính xác cần thiết. Chelsea có thêm một lần khiến thủ thành Karl Darlow phải vào lưới nhặt bóng, song bàn thắng không được công nhận do Werner đã việt vị. Còn về phía đội chủ nhà, tất cả những gì họ làm được sau đó chỉ là cú đá đầy bất ngờ của Dean Longstaff đưa bóng chạm xà ngang của Edouard Mendy.

Với thắng lợi nhẹ nhàng 2-0 trước Newcastle, Chelsea lần đầu tiên trong mùa giải vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng với 18 điểm, ngang bằng với Leicester nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận.

                                                                                                                                                                                              Thanh Huy