Bà Jen Psaki là một trong bảy nhân viên truyền thông cấp cao toàn nữ giới của Nhà Trắng vừa được tổng thống đắc cử Joe Biden công bố. Ảnh minh họa: TTXVN

Giám đốc truyền thông chiến dịch của ông Biden, bà Kate Bedingfield, sẽ làm giám đốc truyền thông Nhà Trắng. Bà Jen Psaki, một phát ngôn viên lâu năm của đảng Dân chủ, sẽ là thư ký báo chí của ông.

Bốn trong số bảy vị trí truyền thông hàng đầu tại Nhà Trắng sẽ do phụ nữ da màu đảm nhiệm và đây là lần đầu tiên toàn bộ đội ngũ truyền thông cấp cao của Nhà Trắng sẽ toàn là nữ.

Trong một tuyên bố thông báo về nhóm truyền thông của Nhà Trắng, ông Biden nói: “Giao tiếp trực tiếp và trung thực với người dân Mỹ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của một Tổng thống, và nhóm này sẽ được giao trọng trách kết nối người dân Mỹ với Nhà Trắng.”

Ông nói thêm: “Những nhà truyền thông có trình độ, kinh nghiệm này mang lại những quan điểm đa dạng cho công việc của họ và cùng chung cam kết để xây dựng đất nước này trở lại tốt đẹp hơn”.

Các bà Bedingfield, Psaki và Tanden đều là những cựu binh của chính quyền Obama. Bà Bedingfield từng là giám đốc truyền thông cho ông Biden khi ông còn là Phó Tổng thống; bà Psaki từng là giám đốc truyền thông của Nhà Trắng và là người phát ngôn tại Bộ Ngoại giao; và bà Tanden từng là cố vấn cấp cao cho cựu Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Con người Kathleen Sebelius.

Sau khi chiến dịch tranh cử phải diễn ra trực tuyến do đại dịch COVID-19, ông Biden đối mặt với một số chỉ trích vì các phóng viên không thể tiếp cận ông. Nhưng gần cuối chiến dịch, ông đã trả lời các câu hỏi từ báo chí thường xuyên hơn và nhóm chuyển tiếp của ông đã tổ chức các cuộc họp báo hàng tuần kể từ khi ông được bầu làm tổng thống.

Với sự lựa chọn của một số cựu binh trong chính quyền ông Obama - nhiều người có mối quan hệ sâu sắc với giới báo chí tại Washington - cũng cho thấy Nhà Trắng sẽ trở lại quan hệ thân thiện hơn với báo chí.

Anh Tuấn (Lược dịch từ AP)