Neymar tỏa sáng với một cú đúp- Ảnh Internet

Edinson Cavani, người hùng giúp Quỷ đỏ tạo nên cuộc lội ngược dòng trước Southampton cuối tuần trước được cho ra sân ngay từ đầu để đối đầu với đội bóng cũ. Ngoài ra, Martial cũng được trao cơ hội ở trận này, Fred cũng trở lại để thay thế Donny van de Beek. Về phần PSG, họ trông chờ cả vào bộ đôi Neymar-Mbappe để có thể nuôi hi vọng đi tiếp.

Và quả thực, bộ đôi này đã tỏa sáng để mang về lợi thế sớm cho gã nhà giàu nước Pháp. Phút thứ 6, Mbappe và Neymar có pha phối hợp khá hay đưa bóng đến sát khu vực cấm địa của M.U. Sau đó, Mbappe tung cú sút bằng chân trái đưa bóng đập người một cầu thủ đội chủ nhà đổi hướng, bóng đến đúng vị trí của Neymar và cầu thủ đắt giá nhất thế giới dứt điểm chéo góc hạ gục David De Gea, mở tỉ số trận đấu.

Bị dẫn bàn khá sớm nhưng Man United vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự-phản công quen thuộc. PSG cầm được nhiều bóng nhưng Man United mới là đội tạo ra được nhiều cơ hội hơn trong quãng thời gian sau đó. Đáng tiếc là những cú dứt điểm của Rashford, McTominay hay Martial đều không đủ độ hiểm hóc để có thể đánh bại thủ thành Keylor Navas.

Phải nhờ đến một chút may mắn, đội chủ nhà mới có thể tìm được bàn gỡ. Phút 32, ngay sau khi Martial không thể chiến thắng được Navas, Wan-Bissaka có đường chuyền vào chuẩn xác từ hành lang phải cho Rashford và tiền đạo người Anh ngay lập tức tung cú dứt điểm một chạm. Cú đá của Rashford đã đưa bóng đập trúng chân của Danilo làm đổi hướng khiến Navas bất lực trong việc cản phá.

Cuối hiệp 1, Man United có cơ hội để khiến Navas vào lưới nhặt bóng lần thứ 2. Martial có đường phất bóng dài chuẩn xác cho Bruno Fernandes băng xuống nhưng thay vì tung ra một cú dứt điểm ngay, Fernandes lại xử lí rất khó hiểu khi chuyền bóng rất nhẹ và chỉ cần như vậy, bóng đã nằm trong sự kiểm soát của Keylor Navas. Cả hai đội bước vào giờ nghỉ với 2 bàn thắng được ghi chia đều cho mỗi bên.

Sang hiệp 2, M.U tăng tốc và sở hữu liền hai cơ hội cực kỳ ngon ăn. Phút 49, Martial sút lên trời không tưởng ở cự ly gần sau đường chuyền dọn cỗ của Rashford bên cánh phải. Một pha bỏ lỡ khó tin của Martial khiến các fan Quỷ đỏ cảm thấy chán nản. 8 phút sau, Cavani thoát xuống sau pha chọc khe của Martial và thực hiện pha lốp bóng từ xa rất đẳng cấp, đáng tiếc bóng lại dội xà ngang cầu môn PSG. Sau đó, Martial đá bồi nhưng bị Marquinhos ngăn chặn kịp thời.

Ngay sau đó, PSG lập tức đáp trả cũng với hai pha hãm thành nguy hiểm. Đầu tiên là cú đánh đầu đưa bóng đi chạm xà ngang của Marquinhos sau quả tạt bóng rất tốt của Florenzi. Tiếp đó, Neymar có đường chuyền thuận lợi giúp Bakker đối mặt với De Gea nhưng cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị của PSG đã không thành công.

Trước sức ép quá lớn đến từ ĐKVĐ Ligue 1, lưới của De Gea tiếp tục rung lên. Phút 69, từ đường chuyền của Abdou Diallo trong vòng cấm, Marquinhos chớp thời cơ cực nhanh đệm bóng cận thành giúp PSG tái lập thế dẫn bàn. Đúng 1 phút sau, khó khăn chồng chất với M.U khi Fred nhận thẻ vàng thứ hai rời sân do phạm lỗi thô bạo với Ander Herrera.

Marquinhos tái lập thế dẫn bàn cho PSG

Marquinhos tái lập thế dẫn bàn cho PSG- Ảnh Internet

Mặc dù chơi thiếu người nhưng Quỷ đỏ vẫn có thể tạo được một số pha bóng sóng gió lên khung thành của PSG nhưng tất cả đều thiếu đi sự chính xác cần thiết. Không những không ghi được bàn thắng, Man United còn phải nhận thêm bàn thua. Sau khi Mbappe bỏ lỡ cơ hội đầy đáng tiếc thì đến phút bù giờ thứ nhất của hiệp 2, từ đường chuyền của Rafinha, Neymar đơn giản hoàn tất cú đúp với pha đệm bóng vào khung thành đã bỏ trống, giúp PSG hạ gục M.U 3-1 ngay tại Nhà hát của những giấc mơ.

Với việc ở trận đấu cùng giờ, RB Leipzig đã đánh bại Istanbul 4-3, cục diện bảng H đang trở nên rất khó đoán bởi cả 3 đội M.U, PSG và Leipzig đều đang có 9 điểm. Ở lượt trận cuối cùng, PSG là đội nắm lợi thế lớn nhất khi chỉ phải tiếp đón một Istanbul đã hết động lực thi đấu, trong khi đó thì cả Man United và Leipzig phải bước vào trận đấu sống còn để xác định 2 tấm vé đi tiếp tại bảng tử thần.                                                                                                                                                                                                                                                   

           Nhật Huy