Giroud mở tỉ số trận đấu- Ảnh Internet

Với sự xuất hiện của những nhân tố mới, Chelsea trong nỗ lực tìm lại cảm giác chiến thắng đã nhập cuộc đầy hứng khởi. Về phần mình, Aston Villa cũng không có ý định tập trung phòng ngự mà sẵn sàng dâng cao chơi đôi công sòng phẳng với đội chủ nhà. Khi trận đấu mới trôi qua được 6 phút, cả 2 đều có được những cơ hội cho riêng mình. Đầu tiên là Antonio Rudiger với một pha băng vào dứt điểm khá khó chịu nhưng lại đưa bóng đi đúng vào vị trí mà Martinez đã chọn sẵn, sau đó không lâu thì thủ thành Edouard Mendy đã phải trổ tài để cứu nguy cho đội chủ nhà sau tình huống cứa lòng khá kĩ thuật của Grealish.

Phút 12, lưới của Aston Villa suýt chút nữa đã phải rung lên. Christian Pulisic đã chớp thời cơ rất tốt khi một cầu thủ của đội khách chuyền bóng hỏng. Cầu thủ người Mỹ cướp bóng rồi khôn khéo loại bỏ các hậu vệ của đối phương trước khi tung cú dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Sau khi Pulisic bỏ lỡ cơ hôi, Aston Villa liên tục tạo ra sóng gió về phía cầu môn của Edouard Mendy. Hàng loạt quả treo bóng được đội khách thực hiện nhưng thủ thành người Senegal và các đồng đội vẫn đứng vững. Việc dâng quá cao cũng khiến cho Aston Villa nhiều lần suýt trả giá, mau cho họ là cả Giroud hay Pulisic đều không tận dụng được.

Phút 34, bước ngoặt của trận đấu đã diễn ra khi Ben Chilwell thực hiện pha tạt bóng tầm thấp từ cánh trái vào trung lộ để Giroud ngả người đánh đầu điệu nghệ làm bó tay thủ môn Emiliano Martinez. Tuy không được Frank Lampard trọng dụng nhiều như Abraham hay Werner nhưng Giroud lại đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Chelsea với 9 pha lập công trên mọi đấu trường.

4 phút sau, Chelsea suýt chút nữa có được bàn nhân đôi cách biệt khi Mason Mount tung cú đá quyết đoán bằng chân trái đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc sau nỗ lực đi bóng rất đáng khen trong vòng cấm của đội khách. Sau đó, The Blues tiếp tục tạo thêm được một vài cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công. Hiệp 1 khép lại với lợi thế 1 bàn dành cho đội chủ sân Stamford Bridge.

Bước sang hiệp 2 không lâu, Aston Villa bất ngờ có được bàn quân bình tỉ số. Phút 50, xuất phát từ tình huống nhồi bóng vào vòng cấm của Matty Cash, các hậu vệ Chelsea đã không theo sát El Ghazi và nhờ vậy cầu thủ này đã ung dung đệm lòng cận thành đưa bóng qua 2 chân của thủ thành Mendy. Tuy các cầu thủ Chelsea phản ứng dữ dội vì cho rằng trước đó Jack Grealish đã phạm lỗi với Christensen, nhưng sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài vẫn công nhận bàn thắng cho Aston Villa.

 El Ghazi ấn định tỉ số hòa 1-1- Ảnh internet

Phút 67, đội khách tiếp tục gặp may khi trọng tài không công nhận bàn thắng của Azpilicueta sau khi Pulisic đã rơi vào thế việt vị. Chỉ 1 phút sau, xà ngang của Chelsea đã rung chuyển sau cú đá đầy táo bạo của McGinn.

Trong những phút còn lại, trận đấu diễn ra rất sôi nổi và hấp dẫn với nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra. Dẫu vậy, cả Hudson-Odoi, Jacob Ramsey, Ben Chilwell lẫn cầu thủ vào sân thay người Timo Werner đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Trận đấu khép lại với tỉ số hòa 1-1. Với Chelsea, họ chỉ giành được 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, trong đó The Blues nhận đến 3 thất bại. Frank Lampard phải có những phương án khác để có thể giúp cho những bom tấn Kai Havertz hay Werner tìm lại phong độ, nếu không thì Chelsea có khả năng trở thành một “Arsenal” mới là rất lớn.

Kết quả vòng 16 giải Ngoại hạng Anh 2020/21 ngày 29/12:

Crystal Palace 1-1 Leicester

Chelsea 1-1 Aston Villa

Everton – Man City (hoãn do dịch Covid 19)

Nhật Huy