Giroud vào sân và cho thấy sự khác biệt với bàn mở tỉ số trận đấu - Ảnh Internet

Thủ thành Kepa sau màn thể hiện khá tốt trước Barnsley ở vòng 4 FA Cup tiếp tục được HLV Tuchel trao cơ hội trong cuộc tiếp đón Newcastle. Marcos Alonso và Hudson-Odoi cũng được ra sân thay cho bộ đôi Ben Chilwell-Reece James. 3 mũi nhọn trên hàng công vẫn là Mount, Werner và Abraham.

Ngay phút thứ 7, suýt chút nữa Chelsea đã có được bàn thắng mở tỉ số. Đội trưởng Azpilicueta đã chọn đúng điểm rơi để tung cú đánh đầu hiểm hóc từ quả đá phạt góc của Mount. Thủ thành Karl Darlow đã đứng chôn chân trong tình huống này nhưng may cho Newcastle là Gayle đã có pha đánh đầu phá bóng ngay trên vạch vôi.

Tuy nhiên, khi đang chơi hưng phấn thì đội chủ nhà sớm phải nhận tổn thất về mặt nhân sự khi Abraham chấn thương và phải nhường chỗ cho Giroud. Nhưng chính sự có mặt của tiền đạo người Pháp lại giúp các cầu thủ ao xanh chơi thanh thoát hơn.

Phút 26, Giroud có đường chuyền dài rất tốt cho Alonso băng xuống đánh đầu đưa bóng vào khu vực cấm địa cho Werner. Đáng tiếc là cú chạm bóng của tiền đạo người Đức hơi với nên bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Nhưng các cổ động viên của Chelsea không cần phải tiếc nuối quá lâu bởi chỉ 5 phút sau, The Blues đã có được bàn mở tỉ số. Xuất phát từ nỗ lực đi bóng và căng ngang từ cánh trái vào vòng cấm của Werner, thủ môn Darlow chỉ có thể đẩy bóng ra. Không may cho thủ môn của Newcastle là bóng lại đến đúng vị trí của Giroud và chân sút người Pháp đã dễ dàng dứt điểm vào khung thành bỏ trống.

Phút 34, tỉ số suýt chút nữa đã là 2-0 dành cho Chelsea. Kovacic nỗ lực đi bóng từ khu vực trung tuyến rồi có pha đập nhả với Giroud trước khi tung đường chuyền điệu nghệ cho Werner băng xuống dứt điểm. Nhưng cú đá của tiền đạo người Đức lại hơi vội và đưa bóng đi vòng qua xà ngang.

Nhưng nỗi buồn của Werner chỉ kéo dài thêm 5 phút. Từ quả đá phạt góc của Mason Mount, cú bật nhảy của Giroud đã khiến Clark có một pha chống bóng bổng không thực sự hiệu quả. Bóng đến chân của Timo Werner và khi trước mặt đã là khung thành đã bỏ trống, số 11 của Chelsea dễ dàng nhân đôi cách biệt dành cho đội chủ sân Stamford Brigde. Pha lập công nói trên chắc chắn vô cùng ý nghĩa với cá nhân Werner, bởi nó đã giúp anh chấm dứt chuỗi 14 trận không ghi bàn ở Premier League. Trong quãng thời gian này, Werner đã dứt điểm tổng cộng 31 lần nhưng không sao xuyên thủng được mành lưới đối phương.

Chelsea đáng lẽ đã có thể bước vào giờ nghỉ với cách biệt 3 bàn nếu như cú dứt điểm bằng chân trái của Mount ở phút bù giờ đầu tiên không đi ra ngoài. Tuy nhiên, 2-0 nghiêng về Chelsea sau hiệp 1 có lẽ cũng khiến HLV Tuchel hết sức hài lòng về những cậu học trò.

: Werner chấm dứt chuỗi 14 trận tịt ngòi ở Premier League khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Chelsea- Ảnh Internet

Sau giờ nghỉ, Newcastle thi đấu nỗ lực hơn nhằm tìm kiếm bàn gỡ và họ đã khiến cho hàng phòng ngự Chelsea gặp không ít khó khăn. Ngay đầu hiệp 2, cú sút phạt của Shelvey khiến thủ thành Kepa phải bay người hết cỡ mới có thể tóm gọn trái bóng. Đến phút 74, một lần nữa Kepa cho thấy giá trị của mình khi có pha bay người xuất sắc để cản phá cú đánh đầu của Joe Willock. Đến phút 81, các cầu thủ Newcastle có pha phối hợp khá hay ở trung lộ nhưng cú đá ngay của Almiron trong vòng cấm lại đi không chính xác.

Chelsea chủ động chơi chậm lại và hầu như họ không có pha hãm thành đáng chú ý nào ngoại trừ nỗ lực đi bóng từ cánh phải rồi dứt điểm ngay của Reece James nhưng không qua được cái chân trái của thủ thành Darlow.

Dẫu vậy, chiến thắng 2-0 trước Newcastle là đủ để Chelsea đẩy văng Liverpool ra khỏi Top 4 khi The Blues hiện đã có 42 điểm. Thậm chí nhà ĐKVĐ còn rơi xuống vị trí thứ 6 khi West Ham cũng có 42 điểm như Chelsea sau chiến thắng 3-0 trước Sheffield nhưng chấp nhận đứng thứ 5 do kém về hiệu số.

Kết quả vòng 24 ngày 16/2:

West Ham 3-0 Sheffield

Chelsea 2-0 Newcastle

Trương Nhật Huy