M.U mất oan 1 quả phạt đền - Ảnh Internet

Với sự nổi lên mạnh mẽ của Man City trong những năm vừa qua, cả Chelsea lẫn Man United đều không còn giữ được vị thế của mình như trước nhưng cuộc đối đầu giữa 2 đội vẫn rất được mong chờ.

The Blues tiếp tục ra sân với đội hình 3-4-3 quen thuộc. Với siêu phẩm xe đạp chổng ngược vào lưới Atletico hồi giữa tuần, Olivier Giroud tiếp tục được HLV Thomas Tuchel tin tưởng ở vị trí trung phong cắm. Ngoài ra, Hakim Ziyech và Ben Chilwell cũng trở lại đội hình xuất phát sau một quãng thời gian khá dài.

Trong khi đó, Man United tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc. Đội trưởng Maguire sau khi được nghỉ ngơi ở trận lượt về với Sociedad ở vòng 1/16 Europa League đã trở lại để kết hợp với Lindelof tạo thành bộ đôi trung vệ của Quỷ đỏ. Ngoài ra, McTominay cũng đã kịp bình phục chấn thương để góp mặt ngay từ đầu.

Sau tiếng còi khai cuộc, Chelsea là đội nhập cuộc tốt hơn với các pha lên bóng tốc độ, sắc nét tới từ vị trí của Mount bên cánh trái. Đã có thời điểm The Blues đẩy M.U phải lùi sâu bên phần sân nhà phòng ngự song không có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra. Một trong những pha bóng nổi bật ở hiệp 1 đến ở tình huống Hudson-Odoi để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút 14 khi tranh chấp với Greenwood. Phía Quỷ đỏ yêu cầu penalty nhưng sau một hồi tham khảo VAR, Chelsea phải cảm ơn thần may mắn vì trọng tài chính xác định không có phạt đền dành cho đội khách.

Trước đó thì Rashford có cú sút phạt kiểu knuckleball cực khó chịu khiến thủ thành Mendy vất vả đẩy bóng.

Quãng thời gian còn lại của hiệp 1, hai đội chủ yếu có các pha tranh chấp ác liệt tại khu trung tuyến nên số cơ hội ngon ăn tương đối ít ỏi nhưng nhìn chung, Chelsea vẫn là đội kiểm soát thế trận. The Blues liên tục thực hiện các quả tạt hướng đến cái đầu của Giroud và suýt chút nữa họ đã thành công. Phút 36, Hudson-Odoi chuyền vào cực tốt từ cánh phải và Giroud như thường lệ băng cắt rất hay song không thể chạm đầu vào bóng. Nếu tiền đạo người Pháp có thể đánh đầu ở pha này, Chelsea có lẽ đã có bàn mở tỷ số.

Bước sang hiệp 2, Chelsea lập tức đẩy nhanh tốc độ khiến M.U gặp bối rối tức thì. Ngay ở phút 49, Chilwell thoát xuống tốc độ bên cánh trái rồi căng ngang vào cho Ziyech đá nối bằng chân trái và nếu không có phản xạ xuất thần của David De Gea, lưới của đội khách đã phải rung lên. Sau đó, Reece James lao vào đá bồi song không vượt qua được một Luke Shaw chơi cực kì lăn xả.

Cả M.U và Chelsea sau đó liên tục có các tình huống tấn công ăn miếng trả miếng. Phút 59, Greenwood và Daniel James có một pha phối hợp khá tốt ở trung lộ nhưng cú đá cuối cùng của Greenwood đưa bóng đi không chính xác.

2 phút sau, McTominay có cú ra chân rất nhanh trong vòng cấm sau pha trả ngược lại của Wan-Bissaka nhưng thủ thành Mendy cũng chứng tỏ tài năng của mình không thua gì người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Ngay sau đó là cú đá của Rashford nhưng nó quá hiền nên bị Mendy ôm gọn.

Cả 2 ăn miếng trả miếng quyết liệt nhưng không thể ghi bàn- Ảnh Internet

Phút 67, Fred có cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm rất nguy hiểm nhưng bóng đi chệch cột trong gang tấc. Phút 73, Kovacic tung cú sút xa với độ hiểm khá tốt, tuy nhiên bóng đi khá nhẹ nên De Gea không khó khăn để làm chủ tình hình.

Vào cuối trận, Timo Werner phía Chelsea và Anthony Martial phía M.U đều được tung vào sân với hi vọng có thể xoay chuyển tình hình. Dẫu vậy, không có bất kỳ bàn thắng nào được tạo ra cho đến khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc.

Chung cuộc, Chelsea và M.U cầm chân nhau không bàn thắng sau 90 phút cực kì căng thẳng trên sân Stamford Bridge. Kết quả này giúp Quỷ đỏ vẫn giữ được vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 50 điểm nhưng hiện giờ họ đã kém đội đầu bảng Man City đến tận 12 điểm, đồng thời nối dài mạch bất bại trên sân khách tại Ngoại hạng Anh lên con số 20. Trong khi đó, Chelsea đứng thứ 5 với 44 điểm và The Blues không thể đòi lại vị trí thứ 4 từ tay West Ham (45 điểm).

Kết quả vòng 26 ngày 28/2, 3/1:

Tottenham 4-0 Burnley

Chelsea 0-0 Man United

Sheffield 0-2 Liverpool

Nhật Huy