Lallana đưa đội chủ nhà dẫn trước từ khá sớm

Leicester hành quân tới sân của Brighton với quyết tâm cắt đứt mạch 2 trận không thắng tại Premier Leauge, đồng thời cạnh tranh vị trí nhì bảng với Man United. Tuy nhiên, trong bối cảnh thiếu vắng hai ngòi nổ quan trọng là James Maddison (không đảm bảo thể lực) và Harvey Barnes (chấn thương), HLV Brendan Rodgers buộc phải đưa ra sân một hàng công cực kì chắp vá với những gương mặt thường xuyên làm bạn với băng ghế dự bị. Trong khi đó, Brighton cũng đang rất khát điểm để có thể trụ lại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù.

Với quyết tâm giành chiến thắng, Brighton sớm đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Ngay phút thứ 4, thủ thành Kasper Schmeichel suýt phải vào lưới nhặt bóng. Cú đưa bóng vào vòng cấm của Gross đưa bóng chạm người của Ndidi làm đổi hướng khiến Schmeichel bị bất ngờ. May cho con trai của huyền thoại Peter Schmeichel khi bóng đi chệch cột. 3 phút sau, đến lượt hậu vệ Wesley Fofana có tình huống khiến các cổ động viên của đội khách thót tim khi nỗ lực cản phá cú dứt điểm của anh đưa bóng đi sát cột dọc.

Nhưng đến phút thứ 10, hàng thủ của Leicester đã không thể đứng vững trước sức ép đến từ đội chủ nhà. Neal Maupay đi bóng từ cánh trái rồi có một nỗ lực chọc khe rất đáng khen ngợi giúp Adam Lallana bất ngờ xâm nhập vào khu vực cấm địa để đối mặt với Kasper Schmeichel. Cựu sao Liverpool đơn giản đánh lừa được thủ thành của Bầy cáo để giúp Brighton vượt lên từ rất sớm.

Phút 18, từ một đường phất bóng dài của đồng đội, Ricardo Pereira băng vào vòng cấm của Brighton cực nhanh nhưng đáng tiếc cho hậu vệ người Bồ Đào Nha khi thủ thành Sanchez là người nhanh hơn khi băng ra rất kịp thời để phá bóng. Phút 23, Brighton có cơ hội nâng tỉ số lên 2-0 sau một pha bóng lập bập trong vòng cấm của Leicester nhưng các cầu thủ đội chủ nhà đã không tận dụng được.

Phút 36, Amartey có đường chuyền vượt tuyến nhắm đến đúng vị trí cảu Vardy. Lão tướng người Anh có tình huống làm tường tốt giúp Tavares tung cú sút một chạm cực kì đẹp mắt nhưng thêm một lần nữa, thủ thành Sanchez tỏ ra mình là người xuất sắc hơn khi có pha bay người đẹp mắt để ngăn cho Leicester có bàn gỡ hòa. Đến phút 40, Lallama suýt chút nữa hoàn thành cú đúp cho riêng mình. Từ một quả đá phạt bên phía cánh phải, Gross có quả treo bóng chính xác đến đúng cái đầu của Lallana nhưng tiền vệ người Anh đã quá đen khi đánh đầu đưa bóng đi dội cột dọc. 2 phút sau, Maupay đã làm tung mành lưới Schmeichel, nhưng đáng tiếc là anh lại rơi vào thế việt vị.

Sau hiệp 1 thi đấu lép vế trước chủ nhà Brighton, quãng giờ nghỉ giữa hiệp là lúc để Leicester xốc lại đội hình. Dù không quá lấn lướt, nhưng những pha lên bóng của các vị khách đã trở nên nguy hiểm hơn và số lần uy hiếp khung thành thủ môn Robert Sanchez xuất hiện thường xuyên hơn. Phút 52, Castagne có đường chuyền rất hay cho Iheanacho băng xuống nhưng cú đá của tiền đạo người Nigieria lại đưa bóng vào mép lưới. 4 phút sau, Leicester suýt phải trả giá sau một sai lầm của hàng thủ, may cho họ là Trossard lại dứt điểm đi lên trời.

Phải đến phút 62, Leicester mới có được điều mình cần. Tielemans thực hiện đường chọc khe thông minh để Kelechi Iheanacho thoát xuống đối mặt với thủ môn Sanchez và dễ dàng có bàn thắng với pha lốp bóng cực kì tinh tế.

Sau bàn thắng gỡ hòa của Iheanacho, thế trận trở nên cởi mở hơn, cả hai đội đều tỏ rõ quyết tâm tìm kiếm chiến thắng. Chủ nhà Brighton có một số cơ hội rất ngon ăn, nhưng Lallana trong một ngày kém may mắn đã không thể thêm một lần đánh bại Schmeichel.

Amartey hoàn tất cuộc lội ngược dòng của Leicester

Leicester mặc dù cầm nhiều bóng nhưng tỏ ra cực kì bế tắc. Và khi mà nhiều người đã nghĩ về viễn cảnh 2 đội chia điểm thì Leicester bất ngờ nhận được một món quà của thủ thành Sanchez. Phút 87, xuất phát từ tình huống đá phạt góc của Marc Albrighton, thủ thành Sanchez bên phía Brighton chọn sai điểm rơi và trái bóng tìm đến đầu của Amartey để rồi bay vào lưới.

Giành thắng lợi 2-1 đầy kịch tính, Leicester tạm thời chiếm vị trí thứ 2 của M.U với 53 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với Quỷ đỏ. Áp lực cho Man United là rất lớn bởi họ sẽ phải bước vào trận derby với Man City và với phong độ hủy diệt của City ở thời điểm hiện tại, rất khó để M.U có thể ngăn chặn chuỗi thắng của người hàng xóm.

Nhật Huy