CLB Bóng đá Huế (áo xanh) có khởi đầu khá ổn ở trận khai màn dù phải chơi trên sân khách

Lợi thế sân nhà giúp Đắk Lắk tỏ ra lấn lướt ở những phút đầu khai cuộc. Trước lối tấn công biên khá nguy hiểm của đội chủ nhà, không ít lần tuyến giữa của CLB Bóng đá Huế phải lùi sâu để hỗ trợ đồng đội.

Không chỉ hơn về số lần đối đầu (thắng 4, hòa 4 và thua chỉ thua 2 sau 10 lần gặp mặt gần nhất), đại diện Tây Nguyên còn được biết đến là đội bóng chơi khá hay trên sân nhà. Trong khi đó, đoàn quân của HL Nguyễn Đức Dũng với dàn cầu thủ trẻ không được đánh giá cao mỗi khi rời sân Tự Do.

Dẫu vậy, sau ít phút căng mình chống đỡ, CLB Bóng đá Huế nhanh chóng lấy lại thế trận cùng khả năng kiểm soát bóng khá tốt khu vực giữa sân, đồng thời tỏ ra trội hơn đối phương khi có hàng loạt những pha tấn công, những cú sút nguy hiểm về phía khung thành Đắk Lắk. Đáng tiếc, trước hàng thủ chơi khá chắc chắn, các chân sút Cố đô không thể tìm được bàn thắng trong 45 phút thi đấu đầu tiên.

Khả năng lấn lướt ở 2 biên vẫn thuộc về chủ nhà Đắk Lắk ngay từ đầu hiệp 2. Tuy nhiên, không những làm chủ được tình hình, CLB Bóng đá Huế còn là đội có bàn dẫn trước ở phút 71. Đáng tiếc, sau chưa đầy 10 phút tràn lên tấn công, Đắk Lắk đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Rời Buôn Ma Thuột với 1 điểm sau trận hòa 1-1 trong thế dẫn trước là điều đáng tiếc với thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng. Tuy nhiên, đây cũng được xem là một khởi đầu khá ổn trong bối cảnh CLB Bóng đá Huế phải đá trên sân khách cùng dàn cầu thủ trẻ "cây nhà lá vườn" cần được trui rèn thêm.

Tin, ảnh: Hàn Đăng