ClockThứ Hai, 29/07/2024 12:02

Tuổi trẻ công an và trách nhiệm tri ân

TTH - Tháng 7 – tháng tri ân, cán bộ, chiến sĩ trẻ trong toàn lực lượng Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã có những công việc làm cụ thể, thiết thực hướng về các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Tri ân các gia đình chính sách Chính sách ưu đãi và nghĩa cử tri ân người có côngThế hệ trẻ thắp lửa tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện A LướiThăm, tặng quà, tri ân gia đình chính sách Người dựng miếu Cột Cờ bên dòng Tả Trạch

 Cán bộ, chiến sĩ trẻ lực lượng Công an tỉnh thắp hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

“Cha tôi hy sinh khi tôi mới 5 tuổi. Nay, cơ quan chức năng phục hồi di ảnh của cha tôi và trao tặng lại cho gia đình khiến tôi rất xúc động. Xin cảm ơn Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp luôn quan tâm, giúp đỡ về tinh thần, vật chất đối với các gia đình chính sách, người có công như gia đình chúng tôi”, ông Trần Văn Phẩm, trú tại xã Phong Xuân (Phong Điền) xúc động khi nhận di ảnh của cha mình do các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Phòng Hậu cần, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị hỗ trợ.

Các cán bộ, chiến sĩ Đoàn Thanh niên Phòng CSGT, Phòng Hậu cần, Công an tỉnh cũng đã đến thăm và trao di ảnh liệt sĩ Phan Thịnh cho bà Văn Thị Giao, trú tại thôn Trung Làng, xã Quảng Thái (Quảng Điền). Liệt sĩ Phan Thịnh là chồng của bà Giao, hy sinh vào đầu tháng 7/1967 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đón nhận bức di ảnh đã qua phục hồi với màu sắc tươi sáng, rõ nét hơn so với ảnh cũ, bà Giao không khỏi xúc động.

“Chồng tôi hy sinh cách đây đúng 57 năm. Nay, tôi mới được nhìn thấy chân dung chồng tôi rõ như vậy qua di ảnh được phục dựng. Tôi rất cảm ơn lãnh đạo các cấp, cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã có công phục dựng và trao tặng di ảnh liệt sĩ cho gia đình tôi đúng vào dịp Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ”, bà Văn Thị Giao vừa khóc vừa nói.

“Bữa cơm tri ân” chan chứa tình cảm, sự biết ơn, trân quý của cán bộ, chiến sĩ trẻ công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh cũng đã đến với các gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn toàn tỉnh.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Văn Thị Miên, trú tại xã Quảng Thái (Quảng Điền) chia sẻ: “Mẹ già rồi nên rất cần những bữa cơm gia đình sum vầy như thế này. Các con còn trẻ, nhưng luôn khắc ghi lời dạy “uống nước nhớ nguồn”. Mong các con “chân cứng, đá mềm” để tiếp tục bảo vệ Tổ quốc, quê hương”.

Với trách nhiệm tri ân, hướng về các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ trẻ trong toàn lực lượng Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương đã về tận từng hộ gia đình, về tận các bản làng, thôn xóm để phối hợp khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho các hộ gia đình; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên.

Ngoài việc thăm hỏi, trao tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, cán bộ, chiến sĩ trẻ còn dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ bằng sự tôn kính, biết ơn của mình đối với thế hệ cha, ông đã ngã xuống vì sự độc lập của dân tộc, thống nhất đất nước.

Trung tá Nguyễn Quang Hải, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh tâm sự: “Được tận tay thắp những nén hương thơm lên các phần mộ liệt sĩ, chúng tôi càng thấm thía về giá trị của độc lập, tự do. Trách nhiệm của thế hệ chúng tôi là phải quan tâm, chăm lo đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. 20 suất quà là các túi an sinh cho 20 hộ chính sách và trao tặng 100kg gạo,10 túi nhu yếu phẩm dùng trong sinh hoạt cho các hộ gia đình neo đơn, người già có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phong Xuân (Phong Điền) tuy nhỏ, nhưng là tấm lòng tri ân của chúng tôi”.

Tuy vẫn còn những khó khăn, nhưng phát huy truyền thống, gia đình chính sách nào cũng luôn nỗ lực cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Họ mãi là những tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo. “Thông qua các hoạt động nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm; giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống cho cán bộ, chiến sĩ trẻ; nâng cao nhận thức, ý thức cho đoàn viên, thanh niên về truyền thống đấu tranh cách mạng anh dũng; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh giành độc lập dân tộc của ông cha. Đồng thời, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ công an đối với thế hệ ông cha đi trước, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh về công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội”, Thiếu tá Lê Viết Phương, Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh khẳng định.

Bài, ảnh: TÂM ANH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Những “cánh tay nối dài” đầy trách nhiệm

Tổ trưởng tổ tiết kiệm & vay vốn (TK&VV) trên địa bàn Phú Vang là những “cánh tay nối dài” đầy trách nhiệm, góp phần không nhỏ trong việc cùng Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện hoạt động ngày càng hiệu quả; đồng vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng một cách kịp thời, hiệu quả; 5 năm liền không phát sinh nợ xấu.

Những “cánh tay nối dài” đầy trách nhiệm
Phú Lộc: Một đối tượng bị Cơ quan cảnh sát điều tra ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp

Trưa 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lộc ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Viết Hoàng Hiếu (sinh năm 2001), trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Phú Lộc vì có hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần chị N.T.N (sinh năm 2000) nhằm chiếm đoạt tài sản 10 triệu đồng.

Phú Lộc Một đối tượng bị Cơ quan cảnh sát điều tra ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp

TIN MỚI

Return to top