ClockThứ Sáu, 15/03/2024 07:33

“Tháng Ba biên giới” lan tỏa tình yêu biên cương, Tổ quốc

TTH - Đối với lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP), “Tháng Ba biên giới” bao giờ cũng hào hùng, thiêng liêng, ý nghĩa; lan tỏa tình yêu chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc trong tuổi trẻ nói riêng và trong Nhân dân.

Bình yên nơi biên cương Tổ quốcKhông thể quên những người đã vì biên cương bình yênDấu ấn người lính nơi biên cương - Kỳ 1: Biên giới vững, nhà nhà chắc

 Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh đeo khăn quàng đỏ cho đội viên mới, được kêt nạp đội trước cột mốc chủ quyền

10/3, là ngày mà lực lượng BĐBP tỉnh và người dân, học sinh, thanh niên huyện biên giới A Lưới; tuổi trẻ trên địa bàn tỉnh, háo hức chờ đợi. Đó là ngày Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế phối hợp Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Khi trời còn mờ sương, những chuyến xe từ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh rời TP. Huế, đưa Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh; Trung tá Hồ Văn Việt, Phó Chủ nhiệm Chính trị; Thượng úy Nguyễn Văn Dực, Trợ lý công tác quần chúng; cán bộ, chiến sĩ (CBCS) cùng lực lượng y, bác sĩ thuộc Bộ Chỉ huy và Phòng khám đa khoa Thanh Sơn…, ngược dốc, ngược núi, vượt 100km, lên xã Lâm Đớt (huyện A Lưới). Đúng 8 giờ, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) A Đớt, không khí nao nức vừa xúc động, khi tiết mục văn nghệ chào mừng là những ca khúc hào hùng về tình yêu Tổ quốc, ngợi ca những người lính biên phòng “chân cứng đá mềm” trên mọi nẻo biên cương.

Niềm vui và tự hào “nối dài”, khi trước hơn 300 người dân, học sinh, đoàn viên, thanh niên và CBCS, có 10 CBCS trên hai tuyến biên giới và đoàn viên, thanh niên là gương điển hình tiên tiến, cán bộ đoàn có các mô hình, công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu, trong tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh; trong triển khai các mô hình, công trình, phần việc thanh niên thực hiện “Tháng Ba biên giới”, được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Tỉnh đoàn tuyên dương. Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh và ông Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Tỉnh đoàn trân trọng trao tặng giấy khen.

Cảm xúc thiêng liêng đầy căng những lồng ngực trẻ, khi trước cột mốc 666, diễn ra lễ chào cờ trang nghiêm, xúc động. Ngước lên quốc kỳ đang tung bay trên cột mốc chủ quyền, hòa giọng hát quốc ca, nguyên Đại tá Nguyễn Văn Lưu (trước đây từng là Chính ủy BĐBP tỉnh, nay là Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh); Đại tá Đặng Ngọc Hiệu; Trung tá Hồ Văn Việt; Trung tá Lê Văn Tiến, Đồn trưởng Đồn BPCK A Đớt và rất nhiều CBCS biên phòng, đã dạn dày gian lao trên những nẻo đường biên cương, giờ phút ấy càng lắng sâu xúc động.

Trước cột mốc, dưới bóng cờ - màu cờ thắm đỏ máu bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì non sông, Tổ quốc, 15 đội viên, 34 đoàn viên và 1 đảng viên mới vinh dự được kết nạp. “Đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự, càng vinh dự, tự hào hơn khi đại diện tuổi trẻ A Lưới, được kết nạp đảng trước cột mốc chủ quyền thiêng liêng, với sự có mặt của nhiều thế hệ người lính biên phòng, những người đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, cầm chắc tay súng để bảo vệ bình yên biên cương, tôi tự thấy càng phải có trách nhiệm hơn, cùng góp sức trẻ để bảo vệ và dựng xây biên giới vững mạnh, phát triển…” - đảng viên mới Hồ Thị Khánh Huyền bày tỏ.

“Tiết học biên cương” ngay sau đó được tổ chức trang trọng tại cột mốc 666. BĐBP đã tuyên truyền mô hình hay, cách làm sáng tạo, các tấm gương điển hình tiên tiến của BĐBP, tình cảm và trách nhiệm của CBCS biên phòng đối với đồng bào các dân tộc khu vực biên giới…; vai trò to lớn của quần chúng nhân dân và học sinh, sinh viên trong việc tham gia các hoạt động xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, cùng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu và Trung tá Hồ Văn Việt cho biết: Để bồi đắp tình cảm, trách nhiệm đối với đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, BĐBP tỉnh đã kết nối, vận động và được sự ủng hộ, hỗ trợ bằng tất cả tấm lòng của Báo Người Lao Động; Phòng khám đa khoa Thanh Sơn (TP. Huế). Để chương trình “Tháng Ba biên giới” có thể trao tặng 80 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; học bổng “Nâng bước em đến trường” cho học sinh trên địa bàn huyện, với tổng giá trị 65 triệu đồng; trao tặng “Tuyến đường cờ Tổ quốc” với gần 500 cờ đỏ sao vàng tung bay trên tuyến đường gần 2km; tặng quà cho lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào.

Đồng thời, đích thân BS. Chuyên khoa II, Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Phòng khám đa khoa Thanh Sơn và 6 y, bác sĩ của đơn vị đã cùng Trung tá, BS. Chuyên khoa 1 Đặng Hồng Minh, Ban Quân y, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật và các y, bác sĩ quân y BĐBP, khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 100 người dân khó khăn, là đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.  

Tiếp nối yêu thương, trong chuỗi hoạt động, Tỉnh đoàn thăm, tặng quà cho CBCS các đồn biên phòng trên hai tuyến biên giới, tổng trị giá gần 200 triệu đồng. “Chương trình “Tháng Ba biên giới” là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai hàng năm tại địa bàn các xã biên giới trên cả nước. Từ đó, giáo dục lòng yêu nước, tình yêu chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của quốc gia, lòng kiên trung, ý chí quật cường của lực lượng biên phòng, để mỗi người trẻ được tiếp thêm động lực, niềm tin, ý chí cố gắng rèn luyện, đóng góp nhiều hơn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - ông Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ.

Bài, ảnh: Quỳnh Anh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cẩn trọng để gìn giữ và lan tỏa hình ảnh du lịch

Trách nhiệm xây dựng hình ảnh du lịch không phải là nhiệm vụ riêng của ngành du lịch và chính quyền địa phương mà cần sự hợp lực của tất cả mọi người. Đối với những người tham gia làm du lịch, công tác thiết kế, quảng bá, giới thiệu tour tuyến cũng cần cẩn trọng trong tất cả các khâu.

Cẩn trọng để gìn giữ và lan tỏa hình ảnh du lịch
Bảo tồn và lan tỏa giá trị cây di sản trong trường học

Không chỉ mang giá trị về lịch sử, văn hóa, cây di sản còn là niềm tự hào của người dân mỗi địa phương. Đối với cây di sản trong trường học, việc lan tỏa giá trị cây di sản gắn với các hoạt động thiết thực cho học sinh càng mang lại nhiều ý nghĩa.

Bảo tồn và lan tỏa giá trị cây di sản trong trường học
“Thủ lĩnh” Đoàn lan tỏa nhiệt huyết

Nhiệt huyết, năng nổ và đạt những thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, nhiều năm liền, cô giáo Lê Thị Quỳnh Lưu, Bí thư Đoàn trường, Ủy viên BCH Huyện hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Trường THPT Hà Trung (Phú Vang) vinh dự được Trung ương đoàn; Tỉnh đoàn; Hội LHTN tỉnh tặng bằng khen.

“Thủ lĩnh” Đoàn lan tỏa nhiệt huyết
Mở cửa huyền thoại

Chân ướt chân ráo đi dạy, tôi được chia chủ nhiệm lớp 8C cùng cái thông báo “khuyến mãi” năm nay trường sẽ tổ chức hội trại hai ngày hai đêm. Ôi, tôi phát hoảng. Một nàng hậu đậu làm sao lo ăn uống cho gần 40 cái “tàu há mồm”, nhưng chuyện tôi hoang mang hơn là làm cổng và lều trại. Vùng lõm nhỏ bé và hiu hắt này nắng hãi hùng lắm. Bắt đầu từ cuối xuân, cái nóng ở đây chắc chỉ em em Hỏa Diệm Sơn chút thôi.

Mở cửa huyền thoại
Cơ hội lan tỏa bóng đá phủi

Sự xuất hiện của nhiều giải bóng đá phủi dần trở nên chuyên nghiệp đã mang lại không khí sôi động cho môn thể thao “vua” trên đất Cố đô.

Cơ hội lan tỏa bóng đá phủi

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top