ClockThứ Ba, 11/01/2022 14:15

Cây cầu nối những yêu thương

TTH - Cả đêm không ngủ được vì vui mừng, xúc động, là cảm xúc của bà Kăn Ka, ông Quỳnh Pinh, A Viết Páo và những hộ dân sống bên kia con suối Khe Trung (thôn A Ka, xã A Roàng, huyện A Lưới) bày tỏ trong buổi khánh thành cầu A Ka, cây cầu treo bằng sắt dài 22 mét, rộng 1,2 mét, nối giữa đôi bờ suối.

Có cây cầu, người dân vui mừng vì đi lại thuận tiện. Ảnh: UBND xã A Roàng cung cấp

Ông Hồ A Lua, Chủ tịch UBND xã A Roàng nói rằng, bản thân là người địa phương, đồng thời trong vai trò là lãnh đạo xã, ông cũng cùng chung niềm vui hạnh phúc ấy. Có một cây cầu để cuộc sống, sinh hoạt thuận lợi hơn, là mong ước của mấy chục hộ dân sống bên kia suối, cũng là trăn trở của chính quyền địa phương. “Lòng suối đá sỏi lổn nhổn, bình thường nước xấp xỉ đầu gối, xe máy vẫn qua được nhưng cũng khó khăn, bất tiện. Vào mùa mưa lũ, nước suối dâng cao, chảy xiết, bà con không thể qua suối. Các cháu học sinh không thể đến trường. Cuộc sống, sinh hoạt, học tập bị chia cắt, gián đoạn, bà con khổ lắm” - ông Hồ A Lua nhớ lại. Để giúp người dân giảm bớt khó khăn, bao năm qua chính quyền xã A Roàng “lặn lội” tìm kiếm nguồn kinh phí xây cầu, nhưng vẫn chưa có kết quả.

Đến sống và làm việc tại A Lưới, mảnh đất miền núi cao, chị Bùi Ngọc Ánh (cán bộ Phòng Văn hóa thông tin huyện A Lưới) thương người dân nghèo nơi đây, đặc biệt là người dân các xã biên giới xa xôi, vì bà con còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Với tình cảm đó, năm này qua năm khác, thông qua mạng xã hội facebook, chị Ánh vận động kết nối và đã “nối” được rất nhiều yêu thương, dành tặng đến các hoàn cảnh già cả neo đơn, ốm đau bệnh tật, các hộ nghèo trên địa bàn, có điều kiện vươn lên, xây dựng cuộc sống ổn định, tốt đẹp hơn. “Một phận đời kém may được giúp đỡ, đối với những người kết nối thiện nguyện như chúng tôi, là thêm một niềm hạnh phúc. Vậy nên, khi chị Nguyễn Thị Thanh Dung, mạnh thường quân - chủ doanh nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh ngỏ lời muốn hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng cầu, hạnh phúc như muốn vỡ òa” - chị Bùi Ngọc Ánh bộc bạch.

Hạnh phúc nhân lên bội phần khi mạnh thường quân Nguyễn Thị Thanh Dung lan tỏa yêu thương đến người chị gái Cẩm Dân và các con của mình là Phi Thanh, Kim Thanh, Trường Thanh, để gửi tặng người dân thôn A Ka, xã A Roàng tổng cộng 150 triệu đồng. Đã có những “viên gạch” vững chắc, lãnh đạo xã A Roàng quyết tâm dốc sức, dốc lòng xây dựng chiếc cầu, để người dân giao thông thuận lợi, đảm bảo an toàn.

Chủ tịch UBND xã A Roàng, ông Hồ A Lua và Phó Chủ tịch, ông Viên Xuân Danh đã ngược xuôi xin bản thiết kế của một công ty thủy điện, để tiết kiệm được một khoản kinh phí. Đồng thời kết nối, vận động và được các doanh nghiệp đang thực hiện các công trình xây dựng trên địa bàn hỗ trợ  máy móc các loại (máy múc, máy bơm nước…). Đồng cảm với tâm huyết và tấm lòng của chính quyền địa phương và các mạnh thường quân dành cho người dân nơi xã biên giới còn nhiều khó khăn, ông Ngô Triều, chủ thầu xây dựng cũng hỗ trợ 10 ngày công. Vật liệu cát, sạn, đá được địa phương tận dụng từ nguồn tại chỗ.

 Yêu thương tiếp nối yêu thương, sau 4 tháng xây dựng, chiếc cầu trị giá hơn 400 triệu đồng - theo ông Hồ A Lua - đã khánh thành, đưa vào sử dụng cuối tháng 12/2021.

“Mặc dù trời mưa rét, thời tiết không thuận lợi, nhưng người dân vẫn háo hức có mặt trên cầu từ sớm, chờ giây phút khánh thành cầu. Trong mắt, trên những gương mặt sạm nắng, mưa là nụ cười phấn khởi…”. Có thể cảm nhận rõ ràng tất cả mọi niềm vui của người dân bên kia suối Khe Trung nói riêng, người dân trên địa bàn, qua giọng kể đầy vui mừng, hạnh phúc của ông Hồ A Lua và ông Hồ Đình Tảo, Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS A Roàng.

Yêu thương có thể làm nên những điều kỳ diệu. Những tấm lòng yêu thương đã “nối” được cây cầu trong mơ ước của người dân A Ka, A Roàng. Để từ đây họ không còn phải vất vả khi qua suối, không còn chịu cảnh bị chia cắt khi mưa lũ, không còn bị ảnh hưởng đến việc làm ăn, sinh sống. Con, cháu họ không còn phải nghỉ học…

Duy Trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vững chắc yêu thương

Lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cùng chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan, tổ chức trong tỉnh, các mạnh thường quân trên các mọi miền đất nước xây dựng vững chắc yêu thương trong lòng người dân biên giới.

Vững chắc yêu thương
Làm việc thiện, lan tỏa yêu thương

Ngạc nhiên khi Nguyễn Thị Nhi, sinh năm 1991, nghĩa là chỉ mới ngoài 30 tuổi nhưng đã có hơn 10 năm làm từ thiện. Chị đã được Hội LHPN tỉnh tuyên dương là 1 trong 10 phụ nữ tiêu biểu vì cộng đồng năm 2023.

Làm việc thiện, lan tỏa yêu thương
Thấu hiểu để yêu thương

Mang đến những hiệu quả rõ rệt trong công tác tuyên truyền và bảo vệ quyền trẻ em, thời gian gần đây, Hội Bảo vệ quyền Trẻ em (BVQTE) tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm tăng cường sự gắn kết, thấu hiểu giữa phụ huynh và con trẻ.

Thấu hiểu để yêu thương
Gửi yêu thương trên thao trường

Ngày 29/3, Tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Hội phụ nữ các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố tổ chức chương trình Đồng hành cùng chiến sĩ mới – Gửi yêu thương trên thao trường, Khâu áo chiến sĩ và bữa cơm ấm lòng tình mẹ.

Gửi yêu thương trên thao trường

TIN MỚI

Return to top