ClockThứ Ba, 23/03/2021 16:37

Những mùa hoa tháng 3

TTH.VN - Từ bên trong hoàng cung cho đến những tuyến đường thơ mộng ngoài phố, tháng 3 là thời điểm những loài cây cho hoa rực rỡ, tô điểm cho Huế thêm phần duyên dáng và thơ mộng.

Lan tỏa phong trào trồng mai vàng trước ngõMùa lá hoa trên caoMùa hoa cải vàng

Thời điểm tháng 3, nhiều loài hoa ở Huế bắt đầu ra hoa tạo nên một không gian phố thị thơ mộng, lãng mạn

Những ngày cuối tháng 3, rất nhiều cây cho hoa trồng bên trong Đại nội Huế cho đến một số tuyến đường bắt đầu bung hoa. Với đủ sắc màu, mỗi loại hoa tạo nên sự khác biệt và mang trong mình một vẻ đẹp riêng.

Từ cây hoa ngô đồng sang trọng ở góc điện Thái Hoà cho đến những cây nhãn kết thành từng chùm bắt mắt quanh đó. Bên ngoài phố, các loài hoa gạo, lim xẹt… cũng đua nhau nở hoa với những sắc màu riêng biệt, điểm tô cho không gian phố thị sự thanh thoát, mộng mơ. Những ai đi qua phố, cũng ngây ngất khi chứng kiến những chùm hoa khoe sắc.

Và như có điều gì đó khó nói thành lời, những bông hoa ấy níu chân người đi đường với những ánh mắt trầm trồ, háo hức…

Nằm ở góc ngã 4 Tố Hữu - Hà Huy Tập, cây hoa gạo cao hơn chục mét, nở đều và có bông hoa khá to

Bên trong Đại Nội Huế, hoa ngô đồng hồng rực rỡ trên mái ngói cung điện cổ kính

Ngô đồng được cho là nơi loài chim phượng hoàng quý phái tìm đậu, người xưa xem cây như bậc quân tử

Trong khi đó, bên ngoài đường phố, một số cây lim xẹt đã bắt đầu cho hoa vàng rực

Một cây lim xẹt ở góc ngã 4 Hùng Vương - Trần Cao Vân

Hoa nhãn kết thành từng chùm bên trong hoàng cung

"Rừng" lâm phượng vỹ cũng bắt đầu nở đỏ cả một góc đồi

N. MINH - V. Đ. HUY - T. THIỆN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Một khoảng ngô đồng thảng thốt

Đôi lần, tôi đã so sánh hoa ngô đồng với một quốc hoa nào đó trên thế giới, tạo dựng không gian và ngồi ngắm. Nhưng tôi đã bỏ ý nghĩ đó và nghĩ về những không gian khác dành cho loài hoa thanh tao miền cố xứ. Điều đầu tiên là kiếm ở đâu một hạt giống, một cây con, và hơn nữa tôi sẽ trồng ở đâu. Rồi tôi trồng nó trong tâm tưởng, nơi những góc chất chứa nỗi niềm, để mỗi lần chiêm ngắm là một lần thấy thêm những vẻ đẹp trong đời vốn như ngô đồng đã đẹp xưa nay vậy.

Một khoảng ngô đồng thảng thốt
Mùa hoa ngô nở

Bây giờ đang là mùa đông. Tôi trở lại quê nhà sau nhiều ngày xa quê đằng đẵng. Xe khách chỉ dừng lại nơi con lộ to nhất mà không đi qua nhà tôi. Từ con lộ tôi phải cuốc bộ thông qua một con đường nhỏ mới có thể về tới nhà. Con đường nhỏ ấy cũng là nơi ngăn cách hai nửa cánh đồng làng lúc nào cũng mượt mà xanh trù phú hoa màu. Bước chân tôi chậm rãi, đồng quê yên bình hiện ra trước mắt như một bức tranh thật tuyệt. Nổi bật trên bức tranh đó là màu hoa ngô trắng xóa đang đung đưa trước gió. Lúc đó tim tôi xốn xang một cảm xúc khó tả. Màu hoa ngô – gam màu bình dị đã gắn bó, nuôi nấng tâm hồn tôi từ thuở bé thơ cho đến lúc trưởng thành.

Mùa hoa ngô nở
Mùa hoa xương rồng

Ở trảng cát mênh mông quanh năm rì rào phi lao và ầm ì những con sóng vỗ, ngoài dứa dại, cỏ lông chông thì với chúng tôi, xương rồng là những chiến binh xanh um, rậm rạp và mãnh liệt sức sống.

Mùa hoa xương rồng
Mùa hoa

Với người trồng hoa vùng Phú Mậu, Phú Thượng, Thủy Vân (TP. Huế), không đợi dịp tết mới trồng, mà trên những luống đất tơi xốp bao giờ cũng có những mầm cây được ươm để vườn nhà, mảnh ruộng được xanh tươi. Thế nên, không khó để bắt gặp những vườn hoa lung linh sắc màu trong gió, dù là xuân hạ hay thu đông.

Mùa hoa

TIN MỚI

Return to top