ClockThứ Năm, 25/04/2013 08:18

Thắm tình Huế nơi đất người

TTH.VN - Gần 1.000 bạn trẻ hiện đang là học tập, làm việc tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đã cùng tham gia hội trại truyền thống Sinh viên thanh niên Thừa Thiên Huế năm 2013 với chủ đề “Nhịp cầu khát vọng” vừa diễn ra tại Khu tưởng niệm Đền Hùng (TP.HCM) ngày 20 và 21 vừa qua.

Cứ thành thông lệ, cứ mỗi tháng tư về, các bạn trẻ Huế đang sinh sống và học tập tại TP Hồ Chí Minh lại rộn ràng chờ đón hội trại đồng hương. Mới 7g sáng ngày 20/4, hàng trăm xe máy mang biển số 75 (biển số xe của Huế-PV) lũ lượt với lỉnh khỉnh đồ đạc đến dựng trại, trang trí cổng để chào đón các bạn về tham dự trại.

Hội trại năm nay quy tụ 27 tiểu trại được đặt tên ứng với từng huyện trong tỉnh như Quảng Điền, Phong Điền, Hương Thủy…hay như các trường THPT Quốc học, Phan Đăng Lưu, Thừa Lưu, Vinh Lộc, Hóa Châu… Cũng có một số tiểu trại tập hợp các bạn cùng trường học tại TP.HCM để lập nên nhóm như ĐH Kinh tế luật, ĐH Cảnh sát nhân dân, ĐH Bưu chính viễn thông - Giao thông vận tải… Dù mỗi trại điều có một đặc điểm khác nhau nhưng cổng trại nào cũng có những nét rất dễ nhận biết về Huế như: cầu Trường Tiền, Nón bài thơ, sóng nước Tam Giang…

Thi kéo co trong hội trại đồng hương Huế
Những hình ảnh được dựng lên trên những cổng trại như gợi lên trong các bạn trẻ những vùng quê yên bình thân quen ở quê nhà. “Xa quê cũng 3 năm rồi, mỗi lần tham gia hội trại mình điều thấy một cảm giác thật gần gũi khi thấy những gì thân quen của Huế. Đó là một niềm tin cho mình bước tiếp con đường đã chọn trên vùng đất phương nam này”, bạn Bùi Văn Nghĩa (SV ĐH Bách khoa TP.HCM) tâm sự.
Không chỉ có những hình ảnh thân quen, nhiều đặc sản Huế như cơm hến, bánh canh cá lóc, bánh lọc, bánh nậm… cũng được các bạn trại sinh tự tay nấu. “Đi trại Huế phải có mấy món này không thôi thì buồn chết, dù làm hơi mệt nhưng ai ai cũng vui khi tự tay gói cho mình những cái bánh lọc mang hương vị quê hương để cùng ngồi hàn thuyên bên nhau” một bạn trẻ trại Phú Vang tâm sự.
Vui nhất trong mỗi dịp trại là những khoảng khắc gặp lại bạn bè cũ sau nhiều năm xa cách không gặp mặt. “Hạnh phúc quá, dịp trại năm nay mình đã bất ngờ gặp lại được rất nhiều bạn bè, anh chị cũ thời học THPT, những kí ức tuổi học trò cứ ùa về thật quý biết bao” một bạn trẻ cựu học sinh trường THPT Phan Đăng Lưu (Phú Vang) bộc bạch. 
Dịp trại là dịp các bạn trẻ gắn kết tạo mối quan hệ với nhau qua các trò chơi dân gian, trò chơi “team buding” như ăn sắn, đưa nàng về dinh, ném còn, xây tháp và cả trò chơi lớn… “Một trò chơi luôn thể hiện tính tập thể cũng như khéo léo thông minh, ngoài ra giúp các bạn gắn kết lại với nhau trong từng tiểu trại và cụm trại của mình” bạn Nguyễn Đình Dinh (SV ĐH Ngân hàng TP.HCM), phó trưởng ban tổ chức hội trại chia sẻ.
Đêm trại trong ánh lửa bập bùng, các bạn trẻ cùng nắm tay nhau cất lên những bài ca về Huế. Những tiếng đàn ghita, tiếng sáo “cây nhà lá vườn” như hòa các bạn vào với nhau trong tình yêu thương hướng về quê hương. Nổi niềm ấy là: Huế xưa, Tình Huế, Thần kinh thương nhớ… được cất lên ngọt ngào say đắm. “Những địa danh quê mình được chính các bạn gợi lên trong những bản nhạc dưới ánh lửa trại thật thiêng liêng, xúc động, đôi mắt em như nhòe đi vì nhớ Huế”, bạn Ngọc Anh (SV ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) tâm sự.
Hội trại năm nay còn có nhiều cô chú, anh chị đã đi làm và lập nghiệp trên mảnh đất phương nam về tham dự. Anh Nguyễn Văn Hùng (30 tuổi, quê ở huyện Hương Trà), hiện đang công tác tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) chia sẻ “Dù đã xa quê hơn 10 năm nay nhưng cứ mỗi dịp cắm trại đồng hương Huế mình lại ghé chơi, thấy các bạn trẻ năng động sáng tạo hơn. Những dịp thế này mình thấy thật thiêng liêng khi được nói chuyện với nhau bằng giọng Huế.
Xin hẹn lại tháng 4 sang năm.
Ngô Phước Tuấn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Du lịch biển đảo ở Phú Lộc: Thừa tiềm năng, thiếu dịch vụ tour tuyến

Sau khi công ty làm tour du lịch trải nghiệm Đảo Ngọc (đảo Sơn Chà) bị đình chỉ do không đủ điều kiện hoạt động, du lịch biển đảo tại Phú Lộc càng thiếu dịch vụ giữa muôn trùng tài nguyên thiên nhiên ban tặng. Cả chính quyền địa phương và doanh nghiệp đều rất trăn trở về điều này.

Du lịch biển đảo ở Phú Lộc Thừa tiềm năng, thiếu dịch vụ tour tuyến
Cẩn trọng để gìn giữ và lan tỏa hình ảnh du lịch

Trách nhiệm xây dựng hình ảnh du lịch không phải là nhiệm vụ riêng của ngành du lịch và chính quyền địa phương mà cần sự hợp lực của tất cả mọi người. Đối với những người tham gia làm du lịch, công tác thiết kế, quảng bá, giới thiệu tour tuyến cũng cần cẩn trọng trong tất cả các khâu.

Cẩn trọng để gìn giữ và lan tỏa hình ảnh du lịch
Để văn hóa bản địa “níu chân” du khách

Văn hóa bản địa là yếu tố quan trọng trong phát triển du lịch. Sự độc đáo, khác biệt của sản phẩm du lịch cũng do yếu tố văn hóa bản địa quyết định. Các địa phương tại Thừa Thiên Huế có những lễ hội đặc sắc, nhưng để thu hút khách cần thiết phải đầu tư xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng từ yếu tố này và chú trọng hơn công tác quảng bá.

Để văn hóa bản địa “níu chân” du khách
TP. Huế chấn chỉnh tình trạng người ăn xin, bán hàng rong chèo kéo khách du lịch

Trước thực trạng người ăn xin, bán hàng rong chèo kéo khách du lịch tại các địa điểm du lịch, đặc biệt là các phố đêm, phố đi bộ, UBND TP. Huế ban hành công văn chấn chỉnh tình trạng người lang thang ăn xin, bán hàng rong chèo kéo khách du lịch tại phố đi bộ Hai Bà Trưng và phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Chu Văn An - Võ Thị Sáu.

TP Huế chấn chỉnh tình trạng người ăn xin, bán hàng rong chèo kéo khách du lịch
Return to top