ClockThứ Bảy, 06/05/2017 05:46

Ngày mới ở trung đoàn anh hùng

TTH - Thượng tá Phạm Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 6 Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh kể: “6h30 phút ngày 26/3/1975, Trung đoàn 6 vinh dự là đơn vị đầu tiên treo lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam lên đỉnh cột cờ Phu Văn Lâu, báo hiệu Thừa Thiên Huế hoàn toàn được giải phóng...”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6 chung tay xây dựng nông thôn mới ở Nam Đông

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, tiếp chúng tôi dưới hàng thông vi vu xanh ngát trong khuôn viên đơn vị, Thượng tá Phạm Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 6 Bộ CHQS tỉnh hồi tưởng những mốc sơn đáng nhớ.

Thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương, ngày 10/10/1965, tại Khe Su, chiến khu Ba Lòng (tỉnh Quảng Trị), Trung đoàn bộ binh 6 được thành lập. Đây là trung đoàn chủ lực đầu tiên của Phân khu Trị - Thiên. Trong những năm chiến tranh, cán bộ, chiến sĩ trung đoàn đã tham gia đánh 2.826 trận lớn nhỏ, tiêu diệt 50.900 tên địch, bắt sống hơn 500 tù binh, bắn rơi 556 máy bay, phá hủy 850 xe quân sự, thu giữ và tiêu hủy nhiều loại vũ khí của địch.

Trong chiến dịch Xuân năm 1968, trung đoàn cùng với quân và dân TP. Huế chốt giữ 26 ngày đêm trong thành phố. Trung đoàn vinh dự là đơn vị đầu tiên treo lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam lên đỉnh cột cờ Phu Văn Lâu vào lúc 6 giờ 30 phút sáng 26/3/1975, đánh dấu mốc son lịch sử Thừa Thiên Huế hoàn toàn được giải phóng.

Trung đoàn 6 từng được tặng thưởng 4 Huân chương Quân công; được tuyên dương Anh hùng lực lượng VTND; UBMT Dân tộc giải phóng miền Nam tặng cờ “Trung dũng, quyết thắng”, Mặt trận dân tộc giải phóng Trị Thiên Huế tặng cờ “Tấn công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường” cùng nhiều phần thưởng cao quý khác...

Đất nước thống nhất, cuộc sống thanh bình đến với mọi gia đình. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6 lại tiếp tục nhận nhiệm vụ mới, đó là cùng với các lực lượng tham gia hàn gắn vết thương chiến tranh. Từ giữa năm 1975 đến tháng 4/1976, trung đoàn đã tham gia rà phá, tháo gỡ và thu hồi trên 5.500 quả bom, mìn, đầu đạn các loại; giải phóng hơn 510km2 đất cho Nhân dân canh tác, tăng gia sản xuất. Bên cạnh đó, trung đoàn còn thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc trên 1.700 hài cốt liệt sĩ đưa về nghĩa trang các địa phương và đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khó khăn, gian khổ khác trên địa bàn 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Trải qua hơn 50 năm chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trung đoàn tiếp tục phát huy tốt truyền thống đơn vị anh hùng, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, quản lý, đăng ký, phúc tra huấn luyện quân nhân dự bị, huấn luyện chiến sĩ mới, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, lụt bão, giúp Nhân dân xây dựng nông thôn mới...

Những ngày tháng tư lịch sử này, cùng với các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh, Trung đoàn 6 bước vào mùa huấn luyện mới. Chúng tôi có dịp ra thăm thao trường tổng hợp của đơn vị, nơi hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 đang miệt mài, hăng say, hối hả với các nội dung huấn luyện chiến sĩ mới. Trung tá Lê Hữu Tích, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 6 chia sẻ: “Là đơn vị chủ lực của Bộ CHQS tỉnh, hàng năm, trung đoàn tổ chức huấn luyện cho nhiều đối tượng cùng một lúc. Mặc dù cơ sở vật chất, điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, thời tiết khắc nghiệt; song cán bộ, chiến sĩ trung đoàn rất tự hào với truyền thống, luôn ý thức rất cao, an tâm tư tưởng, đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ các cấp giao phó.”

Cùng chung niềm phấn khởi, tự hào, Trung sĩ Phan Quang Chính, chiến sĩ Trung đội 6, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn tâm sự: “Những chiến công và thành tích của lớp cha anh đi trước và các thế hệ tiền bối của trung đoàn là động lực quan trọng, nhắc nhở chiến sĩ trẻ chúng em phải không ngừng cố gắng, vượt nắng, thắng mưa, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, xứng đáng là chiến sĩ của trung đoàn anh hùng…”.

Bài, ảnh: Lê Sáu

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Return to top