Thế giới

Người tị nạn Syria đối mặt với muôn vàn khó khăn ở Gaza

ClockThứ Bảy, 19/12/2015 15:44
TTH.VN - Để chạy trốn khỏi tình trạng bất ổn do những xung độ kéo dài suốt 5 năm qua ở Syria, nhiều người dân nước này buộc phải rời bỏ nhà cửa để tìm cách lưu trú ở những vùng đất mới với kỳ vọng về một cuộc sống yên bình hơn. Tuy nhiên, ở Gaza, những người tị nạn Syria vẫn đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn và tình trạng không được thừa nhận. Trang CNA sáng nay (19/12) vừa có bài viết về tình trạng này.


Cuộc sống khó khăn của người tị nạn ở Gaza. Ảnh: Baitull

Abu al Abed al là một doanh nhân thành công ở thủ đô Damascus của Syria cho đến khi ông cùng với gia đình buộc phải chạy trốn khỏi chính ngôi nhà của mình ở đất nước bị chiến tranh tàn phá và đến sống ở miền nam Gaza gần biên giới Israel-Gaza từ tháng 7/2012. Tuy nhiên giờ đây, ông cảm thấy như bị mắc kẹt, không tìm ra lối thoát.

"Niềm hy vọng duy nhất của tôi là được thoát khỏi đây. Tôi là một thường dân, không phải là một chiến binh. Tôi hy vọng có thể thoát khỏi đây để đến Thụy Điển, nơi tôi được tiếp xúc với bạn bè mình. Họ sống trong hòa bình và an ninh, trong khi tôi sống trong tình cảnh đầy đau khổ".
Cuộc sống của ông Abu al Abed ở Gaza rất khốn khổ khi ông mất tất cả mọi thứ mình có ở Syria. Tại đây, ông sống với gia đình mà không có được sự công nhận từ một trong hai chính quyền Hamas hoặc Liên Hợp Quốc.
Ngay cả hộ chiếu Syria của ông giờ đây cũng đã hết hạn. "Là một gia đình Syria ở Gaza, không ai nhận ra chúng tôi", ông nói. "Chứng minh thư chỉ để xác định thân thế của con người. Các con tôi không được đăng ký bằng giấy tờ Syria. Hộ chiếu của tôi cũng đã hết hạn và biên giới thì đóng cửa. Chúng tôi sống trong một “nhà tù” lớn, đóng cửa từ mọi hướng".
Một người Syria khác cũng sống ở đây là nam thanh niên 28 tuổi Anas al Quterji, người tới từ Aleppo, thành phố lớn nhất Syria. Anh Anas cố gắng thoát khỏi cuộc chiến đã hoành hành suốt mấy năm qua ở quê hương mình, nhưng sự đón tiếp mà anh kỳ vọng có thể có được ở Gaza không phải là thứ anh nhận được. "Trong vòng 8 tháng mà tôi đến đây, xung đột đã xảy ra. Sau đó, vùng đất này biến thành địa ngục. Các đường hầm được đóng lại. Cuộc sống trở nên khó khăn và không như tôi mong đợi".
Theo Ủy ban giám sát người tị nạn từ Syria, hơn 200 gia đình Syria đang sống ở Gaza là người tị nạn. Nhiều người trong số họ đang tìm cách rời khỏi cuộc sống khó khăn ở đây để tới châu Âu. Tuy nhiên, một số nhà phân tích chính trị nói rằng, châu Âu không còn là nơi trú ẩn an toàn cho họ.
"Sau khi phát hiện ra rằng mình chỉ là nạn nhân của những lời hứa suông, thì điểm đến hàng đầu cho những người tị nạn Syria là muốn rời khỏi Gaza để đến châu Âu", Hani Habib, một nhà phân tích chính trị cho biết. "Tôi tin rằng sự tỉnh thức khá muộn sau những cuộc tấn công khủng bố gần đây ở châu Âu đã khiến người châu Âu phải suy nghĩ lại về chính sách của họ đối với việc chào đón người tị nạn Syria".
Nhưng đối với anh Anas Quterji và ông Abu Al Abed, cũng như người Syria khác đang sống ở mảnh đất Gaza này, họ vẫn tin rằng châu Âu là niềm hy vọng duy nhất cho mình.
Thoát khỏi chiến tranh và sự tàn phá ở quê hương, những người tị nạn Syria ôm hy vọng có thể trải qua một khoảng thời gian tương đối hòa bình và an ninh ở Gaza trước khi trở về nhà khi chiến tranh kết thúc. Tuy nhiên, do sự thờ ơ chính trị, rào cản quan liêu và thực tế tình hình ở Dải Gaza, cuộc sống của họ ở đây chẳng thể có được hòa bình như kỳ vọng.
Bảo Nghi (lược dịch từ CNA)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Châu Á - Thái Bình Dương chưa được chuẩn bị trước những thách thức về dân số già

Theo Báo cáo chính sách phát triển châu Á vừa được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố tại Hội nghị thường niên ADB lần thứ 57 đang diễn ra tại Gruzia, các nước châu Á - Thái Bình Dương đang phát triển chưa được chuẩn bị kỹ để đảm bảo phúc lợi cho dân số đang già đi nhanh chóng. Thực tế, tỷ lệ người già trong khu vực đang ngày càng tăng và phải đối mặt với nhiều thách thức, từ mức lương hưu thấp, các vấn đề sức khỏe, cho đến sự cô lập xã hội và khả năng tiếp cận hạn chế với các dịch vụ thiết yếu.

Châu Á - Thái Bình Dương chưa được chuẩn bị trước những thách thức về dân số già
Return to top