Thể thao

Rượt đuổi tỷ số mãn nhãn, Hà Lan và Ukraine làm nên trận cầu hay nhất EURO 2020

ClockThứ Hai, 14/06/2021 10:51
Trong trận đấu lúc 02h00 rạng sáng nay ở bảng C, Hà Lan và Ukraine đã cống hiến 90 phút rất hấp dẫn với một màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn. Tỷ số chung cuộc là 3-2 nghiêng về Hà Lan, giúp cơn lốc cam khởi đầu suôn sẻ tại EURO 2020.

Nhiều "sao" chưa chắc đã thắng

Zinchenko (trái) cùng các đồng đội đã rất nỗ lực ngăn cản các pha tấn công của Hà Lan ở hiệp 1

Hà Lan vào trận với khí thế hừng hực. Việc được làm chủ nhà ở vòng bảng lần này, lại khao khát có một kỳ EURO thành công sau 2 lần vắng mặt ở hai giải đấu lớn gần nhất, càng thôi thúc các cầu thủ áo cam dồn ép đối thủ. Liên tiếp trong 5 phút đầu, Memphis Depay và Denzel Dumfries đã đe dọa khung thành Ukraine .

Phút thứ 2, Depay đi bóng quyết tâm và sau đó dứt điểm cực hiểm sệt, nhưng thủ môn Bushchan vẫn kịp nhoài người ôm bóng. Rồi phút thứ 5, Bushchan tiếp tục có một pha lao người chính xác để từ chối nỗ lực của Dumfries . Hai pha bóng này đã sớm cảnh báo Ukraine về một trận đấu khó nhọc. Nhưng không lâu sau đó, các vị khách trấn tĩnh lại, siết lại đội hình và kể từ đó, thế trận cũng trở nên cân bằng hơn.

Ukraine pressing quyết liệt, không cho các mũi nhọn như Depay, De Jong… có nhiều khoảng trống. Và thực sự họ đã thành công. Không những thế, Ukraine còn tự tin tung đòn đáp trả. Nhưng tiếc là các cơ hội họ tạo ra không rõ ràng.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, Hà Lan tiếp tục phung phí. Phút 43, trong tư thế cực kỳ thoải mái, Dumfries lại đánh đầu đi chệch cột dọc trong gang tấc. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0 trong sự nuối tiếc của Hà Lan. Có lẽ đây là hiệp 1 sôi động nhất từ đầu giải bởi thế trận đôi công hấp dẫn cùng các cơ hội rõ ràng được tạo ra, đặc biệt là bên phía chủ nhà.

Nhưng thế trận ở hiệp 2 rất khác. Hà Lan và cả Ukraine đã biết tận dụng cơ hội tốt hơn. Phút 52, từ một pha xuống biên bên cánh phải, bóng được tạt vào rất hiểm khiến thủ thành Bushchan buộc phải lao ra cản phá. Wijnaldum lập tức ập vào ghi bàn bằng cú đệm lòng đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành.

Bushchan đã thi đấu xuất sắc nhưng khi mà các hậu vệ không thể bọc lót cho anh kịp thời thì thủ thành này cũng đành bất lực. Sau bàn thua, cỗ máy Ukraine dường như loạng choạng, để đối thủ liên tiếp lên bóng. Họ một lần nữa phải trả giá với bàn thua ở phút 59. Lần này vẫn xuất phát từ cánh phải, bóng đến chân Weghorst và anh đã không bỏ lỡ thời cơ dứt điểm tung lưới.

Dẫn 2-0 chóng vánh, Hà Lan liền thay Nathan Ake vào sân để gia cố cho hàng thủ. Nhưng kế hoạch này của họ không ngăn được Ukraine. Đội bóng Đông Âu giành lại thế trận. Nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 75 khi Yarmolenko đi bóng và dứt điểm từ cự ly 25m. Trái bóng đi vòng cung làm nên một đường cong tuyệt hảo găm thẳng vào góc cao. 1-2 cho Ukraine.

Thừa thắng xông lên, Ukraine ghi thêm 1 bàn ở phút 79 với cú đánh đầu cực mạnh của Yaremchuk để gỡ hòa 2-2. Nhưng kịch tính chưa dừng lại ở đó. Phút 85, Ake tạt bóng để Dumfries dũng mãnh nhảy lên đánh đầu. Đường bóng đi quá hiểm hóc khiến thủ thành Ukraine bất lực. Hà Lan tái lập thế dẫn bàn.

Và 3-2 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Với màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn, Hà Lan và Ukraine đã làm nên trận cầu hay nhất từ đầu EURO 2020. Với kết quả này, Hà Lan đứng thứ 2 và Áo giữ vị trí dẫn đầu. Ukraine xếp thứ 3, còn bét bảng là tân binh Bắc Macedonia .

Theo Tiền phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhìn lại bán kết EURO 2024:
Không quá bất ngờ

Bán kết EURO 2024 đã chọn được 2 đội bóng Tây Ban Nha và Anh vào chơi trận chung kết vào rạng sáng 15/7. Bài viết dưới đây của chúng tôi bàn về 2 kẻ thua và bị loại, Pháp và Hà Lan.

Không quá bất ngờ
Anh, Hà Lan cần điều chỉnh trước bán kết, quyết liệt cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới

Mặc dù đội tuyển Anh và Hà Lan đã đi tiếp và sẽ gặp nhau ở bán kết, nhưng chiến thắng của họ ở tứ kết chưa thuyết phục. Phía trước là trận bán kết cam go và nếu không khắc phục những điểm yếu đã bộc lộ, sẽ rất khó để họ có thể đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ, trong khi cuộc đua giành Chiếc giày vàng (hay ngôi vua phá lưới) của các cầu thủ cũng đến hồi quyết liệt và chưa thể nói trước điều gì...

Anh, Hà Lan cần điều chỉnh trước bán kết, quyết liệt cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới
Tứ kết Euro 2024:
Kịch tính, hấp dẫn và chiến thắng dành cho người xứng đáng hơn

Vòng tứ kết Euro 2024 kết thúc sau 4 cặp đấu thật sự hấp dẫn, kịch tính, với 3 trong số đó phải kéo dài đến sau thời gian thi đấu hiệp phụ (có 2 trận phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu 11m). Bốn cái 4 cái tên còn lại cuối cùng tạo nên 2 cặp đấu bán kết nhiều duyên nợ và hứa hẹn mang lại cho người hâm mộ những màn trình diễn bóng đá ở đẳng cấp cao nhất: Tây Ban Nha đối đầu Pháp và Anh gặp Hà Lan.

Kịch tính, hấp dẫn và chiến thắng dành cho người xứng đáng hơn
Return to top