Ngày dài như vô tận...
20/06/2021 06:40
Khi thi thể các cán bộ, chiến sĩ đầu tiên gặp nạn trong lúc tiếp cận Thuỷ điện Rào Trăng 3 được đưa ra, chúng tôi – những phóng viên tác nghiệp ở khu vực ngã 3 Tỉnh lộ 11B thuộc xã Phong Xuân (huyện Phong Điền) nặng lòng, bối rối. Tiếng máy ảnh tách tách trong lặng lẽ. Nhiều người dân quanh đó chứng kiến rơm rơm nước mắt. Một vài người thân của 13 cán bộ, chiến sĩ ngã quỵ. Chưa khi nào chúng tôi nghĩ rằng phải tác nghiệp trong một hoàn cảnh không mong muốn như thế, dẫu biết rằng mọi thứ đều có thể xảy ra, và nghề báo phải có mặt để thông tin đến với công chúng.
Ngày dài như vô tận...
Khi thi thể các cán bộ, chiến sĩ đầu tiên gặp nạn trong lúc tiếp cận Thuỷ điện Rào Trăng 3 được đưa ra, chúng tôi – những phóng viên tác nghiệp ở khu vực ngã 3 Tỉnh lộ 11B thuộc xã Phong Xuân (huyện Phong Điền) nặng lòng, bối rối. Tiếng máy ảnh tách tách trong lặng lẽ. Nhiều người dân quanh đó chứng kiến rơm rơm nước mắt. Một vài người thân của 13 cán bộ, chiến sĩ ngã quỵ. Chưa khi nào chúng tôi nghĩ rằng phải tác nghiệp trong một hoàn cảnh không mong muốn như thế, dẫu biết rằng mọi thứ đều có thể xảy ra, và nghề báo phải có mặt để thông tin đến với công chúng.