Tuy nhiên, bên cạnh sự tiện dụng này, cũng có sự bất tiện, phiền toái, thậm chí là lãng phí không ít. Hãy thử để ý mà xem, bây giờ, đi dự bất kỳ một cuộc hội nghị, hội thảo, thậm chí học hành, tập huấn, họp cơ quan… Phía trên, người chủ trì, giảng viên, thủ trưởng cơ quan đang cố gắng triển khai, quán triệt, giảng giải một vấn đề gì đó. Nhưng bên dưới, không hiếm anh này chị nọ cứ chúi đầu vào cái smartphone, ipad để mà nhoay nhoáy, rất khó chịu và rất phản cảm.
Đừng tưởng những người ấy “một chân bước ra ba chân bước lại”, bận rộn với công việc, tranh thủ thời gian để giải quyết công này việc nọ cho kịp tiến độ. Không ít những hội nghị quan trọng, tôi đã thử lướt qua một vòng để xem những người ấy đang làm gì? Thì trời ạ, họ lướt web xem thời trang; tán gẫu, tung hô nhau, like và like trên “phây”; hoặc check mail, đọc báo, chơi games…Nói chung là “muôn hình vạn trạng”. Đó là thực tế chứ không hề ngoa, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng kiểm chứng điều này. Chả trách chi đến khi hỏi ý kiến, không ít người cái gì cũng “nhất trí cao”. Biểu quyết cũng… vô áy náy, giơ tay cái rẹt. Để rồi sau nay, khi triển khai công việc, có người lại ú a ú ớ thắc mắc “cái này quyết bao giờ?”, “sao lại như vậy, sao lại như kia” (?!!)
Không hiểu bạn thì sao, riêng với tôi, sử dụng ipad, smartphone như vậy quả là một sự bất nhã khó chấp nhận. Không ai khác, chính chủ nhân của những thiết bị kia rất nên có sự điều chỉnh hợp lý. Trước hết là để tự tôn trọng mình.
Thượng Bích