ClockThứ Hai, 31/07/2023 15:01

Bác sĩ trẻ hết lòng vì người dân nơi biên giới

TTH - Công tác trong ngành y hơn 8 năm, gần 3 năm cống hiến tuổi trẻ nơi biên cương xứ Huế, bác sĩ chuyên khoa I, Nguyễn Trần Phú, sinh năm 1990, công tác tại Bệnh xá quân dân y Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92 (Quân khu 4) luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu” để nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, hết lòng chăm sóc sức khỏe Nhân dân nơi biên giới.

Đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khănViết tiếp hành trình quân ngũLuôn hết mình vì công việc

leftcenterrightdel
 Đại úy, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Trần Phú thăm khám cho bà con chu đáo, cẩn thận

Năm 2015, tốt nghiệp Học viện Quân y, bác sĩ trẻ Nguyễn Trần Phú về nhận công tác tại Khoa Ngoại, Bệnh viện 268, Cục Hậu cần Quân khu 4. Với trình độ chuyên môn giỏi, năm 2018 anh được bệnh viện cử đi học bác sĩ chuyên khoa I, tại Học viện Quân y. Năm 2020, tốt nghiệp ra trường, bác sĩ Nguyễn Trần Phú tình nguyện lên biên cương xứ Huế, nhận công tác tại Bệnh xá quân dân y Đoàn 92.

Đại úy Nguyễn Trần Phú cho biết: “Bà con nhân dân trên địa bàn còn nhiều khó khăn, vừa là sĩ quan, vừa là bác sĩ, bản thân tôi luôn xác định quyết tâm, trách nhiệm, luôn tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn; tổ chức thăm khám, chữa bệnh và điều trị cho bệnh nhân trên địa bàn chu đáo nhất; làm điểm tựa tin cậy, để bà con khi ốm đau tới thăm khám, điều trị tại Bệnh xá đơn vị, đó là điều kiện để đuổi “con ma rừng” bao năm đã ăn sâu vào tiềm thức của đồng bào nơi đây”.

Khu kinh tế quốc phòng A So, A Lưới được xây dựng trên địa bàn 4 xã: Lâm Đớt, A Roàng, Đông Sơn, Hương Phong, phía tây tỉnh Thừa Thiên Huế, là các xã biên giới đặc biệt khó khăn, dân cư thưa thớt, có 32km đường biên giới giáp với nước bạn Lào. Đời sống vật chất tinh thần của bà con còn nhiều thiếu thốn, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, giao thông đi lại khó khăn, bên cạnh đó hậu quả chiến tranh để lại còn nặng nề. Những năm qua, bà con nhân dân khu vực biên giới luôn được sự quan tâm đặc biệt từ rất nhiều chính sách của Đảng, Nhà nước; trong đó, có đội ngũ y, bác sĩ Bệnh xá quân dân y Đoàn 92. Hằng ngày, bác sĩ Phú cùng anh em đã không quản khó khăn tổ chức thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho bà con rất tận tình, chu đáo. Đặc biệt, các anh cũng đã đến tận các thôn, bản xa xôi để chăm lo sức khỏe cho đồng bào.

Chị P ling Thị Lan, thôn A Chi – Hương Sơn, xã A Roàng nói: “Trước đây mỗi khi đau ốm, mệt mỏi chúng tôi cứ nghĩ do mắc tội với ma rừng, không đến bệnh xá thăm khám, bệnh tình mãi không khỏi. Từ ngày được bác sĩ Phú và cán bộ, y, bác sĩ Bệnh xá quân dân y Đoàn 92 đến tận nhà tuyên truyền, vận động, thăm khám, chữa bệnh, hướng dẫn uống thuốc hàng ngày, tôi đã khỏi bệnh. Giờ đây mỗi khi đến Bệnh xá quân dân y Đoàn 92 chữa bệnh, Bác sĩ Phú thăm khám rất cẩn thận, chu đáo, chúng tôi rất yên tâm điều trị”.

Theo bác sĩ Nguyễn Trần Phú, để bà con nhân dân tin tưởng đến thăm khám, điều trị khi ốm đau là một bước ngoặt của quá trình tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền và đội ngũ y, bác sĩ Bệnh xá quân dân y. Do vậy, mỗi khi bà con đến thăm khám, cán bộ, y, bác sĩ đơn vị luôn đón tiếp niềm nở, thăm khám, hướng dẫn bà con tận tình, cụ thể, tỉ mỉ và cấp phát thuốc miễn phí, tạo niềm tin cho bà con.

Trong cuộc sống, bác sĩ Phú là người có tinh thần trách nhiệm cao, sống giản dị, hòa đồng và sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp, gương mẫu đi đầu trong mọi nhiệm vụ. Điển hình như trong đợt dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020, 2021, Bác sĩ Phú đã tự nguyện tham gia trực chốt kiểm dịch trên địa bàn; tham gia trực tại khu cách ly tập trung tại địa phương, đơn vị, được đồng nghiệp tin tưởng, yêu mến.

Trung tá, Bác sĩ Nguyễn Quốc Hoàng, Bệnh xá trưởng, Đoàn 92 nhận xét: “Đồng chí Nguyễn Trần Phú là bác sĩ trẻ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, luôn đoàn kết, hòa đồng với mọi người. Trong công tác, đồng chí tư vấn cho bệnh nhân rất nhiệt tình, chu đáo. Đặc biệt, đồng chí phát huy tốt vai trò của người cán bộ trẻ, tiên phong, gương mẫu trong công tác, luôn sẵn sàng vượt qua những khó khăn về địa hình, thời tiết để thăm khám cho người dân nơi biên giới, nhân lên hình ảnh Bộ đội Bệnh xá quân dân y Đoàn 92 trong lòng Nhân dân nơi biên cương xứ Huế”.

Bài, ảnh: HOÀNG TRUNG
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống

Ngày 17/4, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến cán bộ các sở ban, ngành, tổ chức, đơn vị phòng chuyên môn thuộc tỉnh, thành phố, huyện, thị xã. Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống
Nỗi niềm người dân làm du lịch

Dịch vụ du lịch xứng đáng là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Thừa Thiên Huế khi tạo ra công ăn việc làm cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Tuy nhiên, chúng ta cần phát triển đúng định hướng phát triển của tỉnh và xu hướng du lịch thế giới là chuyên nghiệp hóa hoạt động dịch vụ, thỏa mãn nhu cầu khách du lịch.

Nỗi niềm người dân làm du lịch
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2024 của nước CHDCND Lào, ngày 12/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc 2 tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào).

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

TIN MỚI

Return to top