Man United có trận đá bù vòng 32 giải Ngoại hạng Anh với Chelsea vào lúc 02h00 ngày 26/5 để tự mình định đoạt tấm vé cuối cùng dự Champions League. Hiện tại, Quỷ đỏ đang xếp ở vị trí thứ 4 với 69 điểm, cách 3 điểm so với đội xếp sau Liverpool nhưng vẫn còn 2 trận chưa đấu, bao gồm cả trận đá bù này. Điều này đồng nghĩa với việc Erik Ten Hag và các học trò chỉ cần giành thêm đúng 1 điểm để góp mặt tại giải đấu danh giá nhất cấp CLB vào mùa sau. Và với những gì đang diễn ra ở hiện tại, rất có thể mục tiêu ấy sẽ hoàn thành mà không cần chờ đến vòng đấu cuối cùng. Tại sân nhà mùa này, Quỷ đỏ đang cho thấy Old Trafford là một nơi đi dễ khó về với các đội khách khi trong 20 trận gần nhất, có đến 17 lần M.U ca khúc khải hoàn và chỉ để bị cầm hòa 3 lần. Ngược lại, một Chelsea chỉ thắng 2 trong 17 trận gần nhất, cộng với việc không còn mục tiêu để chiến đấu trong mùa này nhiều khả năng sẽ tiếp tục trắng tay trước một M.U có nhiều khát khao giành điểm hơn.

leftcenterrightdel
M.U có một ngày thi đấu thăng hoa khi nã vào lưới thủ môn Kepa 4 bàn. Ảnh: Internet 

Khá bất ngờ khi Chelsea lại là đội nhập cuộc tốt hơn với liên tiếp những pha hãm thành tương đối nguy hiểm mà đáng kể nhất là tình huống dứt điểm hụt của Mudryk trong vòng cấm trong tư thế trống trải ở phút thứ 4. Nhưng việc mải mê tấn công đã khiến The Blues phải trả giá. Chỉ 2 phút sau khi Mudryk bỏ lỡ thời cơ, từ một quả đá phạt, Eriksen treo bóng vào vòng cấm Chelsea và hàng phòng ngự của đội khách đã mắc sai lầm khi không ai theo kèm Casemiro, để tiền vệ người Brazil thoải mái đánh đầu làm tung lưới Kepa mở tỉ số cho M.U.

Có được bàn mở tỷ số từ khá sớm, tinh thần của đội chủ nhà càng thêm hưng phấn. Về phía Chelsea, họ cũng chọn lối chơi đôi công để tìm bàn gỡ và suýt nữa thành công nếu Gallagher với tới bóng sau đường căng ngang của Havertz ở phút 12. Phút 18, M.U đáng lẽ phải có bàn nhân đôi cách biệt nếu Martial không có pha xử lí quá tệ trong vòng cấm và để các hậu vệ Chelsea kịp lùi về phá bóng. Phút 32, The Blues đáp trả với pha tấn công biên hay nhưng pha băng vào đánh đầu của Havertz lại đưa bóng đi ra ngoài sau quả tạt tốt của Hall.

Những phút sau đó, The Blues tràn lên tấn công và liên tục uy hiếp khung thành của De Gea. Rất may cho Quỷ đỏ là các chân sút của đội khách lại tỏ ra quá vô duyên. Không những vậy, trước khi hiệp 1 khép lại, M.U còn có bàn nhân đôi cách biệt. Phút bù giờ thứ 5, Sancho có pha kiến tạo cực kì ngon ăn và trước khung thành đã bỏ trống, Martial dễ dàng nâng tỉ số lên thành 2-0 nghiêng về phía đội chủ nhà.

Sang hiệp 2, M.U chủ động nhường thế trận cho Chelsea và tổ chức lối chơi phòng ngự phản công sở trường. Đội khách vẫn thi đấu bế tắc như thường lệ trong khi Quỷ đỏ lại tỏ ra đầy sắc bén. Phút 47, nhận đường trả bóng của Sancho, Bruno Fernandes băng vào dứt điểm từ tuyến hai nhưng rất xui cho đội trưởng của M.U khi bóng tìm đến xà ngang. 5 phút sau, tiếp tục là một pha sút xa, lần này là Casemiro với cú đá đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

leftcenterrightdel

Chelsea tiếp tục thi đấu thất vọng dưới thời Lampard. Ảnh: Internet

Phút 72, Fofana có pha ngáng chân Bruno trong vòng cấm và trọng tài cho M.U được hưởng phạt đền. Chính Bruno là người thực hiện và tiền vệ người Bồ Đào Nha không mắc bất kì sai lầm nào để nâng tỉ số lên thành 3-0.

Chỉ 5 phút sau, lại là Fofana mắc lỗi khi chuyền bóng thẳng vào chân đối phương và tiếp tục không thể ngăn cản Rashford gih bàn thắng thứ 4 cho Quỷ đỏ.

Phải đến cuối trận, The Blues mới có được bàn danh dự với pha dốc bóng từ giữa sân và dứt điểm chéo góc cực hay của Joao Felix.

Đại thắng Chelsea 4-1, M.U chính thức có vé dự Champions League mùa tới trước. Họ đã hơn đội xếp thứ 5 là Liverpool tới 6 điểm trong khi cả hai chỉ còn 1 trận nữa. Không những vậy, Quỷ đỏ còn chiếm luôn vị trí thứ 3 từ tay của Newcastle với 2 điểm nhiều hơn Chích chòe.

Thanh Xuân